Em đang bức xúc quá mà không làm gì được, mong các mẹ cho em lời khuyên
Chả là em đang mang bầu được 36 tuần rồi, hôm thứ 6 vừa rồi em đi làm về có qua nhà mẹ đẻ, hôm đấy trời mưa to nên em dựng xe trước cửa nhà có mái hiên. Lúc em đi về hiện ở cái ngõ 3m nhà em không có 1 cái xe nào, ngồi khoảng hơn 30p thì thằng hàng xóm nhà em nó đi qua nó bắt em dựng gọn xe vào trong khi em đã để xát mép cửa rồi, trong ngõ lúc đấy em ra không có cái xe nào ngoài cái xe của em cả. Thế là em không ra ngồi trong nhà vì thằng này có tính chí phèo nó gọi em ra mà đã chửi em rồi, sau đấy nó không thấy em ra nó bắt đầu chửi tiếp, tức quá em không nhịn được nữa em mới chạy ra nói nó là xe dựng thế này rồi còn dựng thế nào
Nó bắt đầu chí phèo chửi em như 1 con mụ bán tôm bán cá ngoài chợ, em mới ức em chửi lại, thế là nó chỉ vào mặt em chửi em mới hất tay nó ra lúc đấy có thím em chạy ra để can nó bảo với thím em là em đánh nó trước, các mẹ thấy nó có tởm không, nó to gấp 2-3 lần em em lại đang mang bầu có điên không mà tự nhiên nhảy vào đánh nó, thế là nó được thể nó xông vào đánh em thím em càng ngăn nó lại vừa chửi vừa xông vào, em chửi lại nó thế là nó lấy dép đánh vào đầu em, sau đấy nó lại còn lấy mũ bảo hiểm ném vào em may lúc đấy em tránh được chứ không vào mặt rồi, lúc này nó lại tiếp tục chửi và dọa giết nhà em, đốt xe em, em chỉ dám chửi lại nó chứ không dám đánh vì nhỡ có làm sao thì chết, thế mà nó còn đạp đổ xe của em nữa.lúc này mấy người hàng xóm mới chạy sang ngăn không nó cho em đi viện rồi
Em bức xúc quá,đã làm đơn lên công an phường rồi nhưng hôm em đi nộp đơn nghe cái ông phụ trách khu vực bảo nếu không bị thương thì chỉ giải quyết hòa giải thôi, vì nó đang làm ở bên trật tự của phường nên có lẽ bênh nhau nữa các mẹ ạ
Em nộp đơn từ hôm thứ 7 mà hôm nay thứ 2 chưa giải quyết gì.
Tự hỏi không biết cứ phải nhịn đến bao giờ, ai cũng bảo thôi thiệt mình chứ thiệt ai nhưng nếu các mẹ ở trong hoàn cảnh giống em liệu có nhin được không? hay mình càng nhịn nó càng giở thói chí phèo mỗi khi em sang bà ngoại. Pháp luật thì không làm được gì nó cả ](*,)
Các mẹ tư vấn cho em với nhé, mấy hôm nay em ăn không ngon, ngủ không yên, ảnh hưởng tới con gái quá hix
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Việt nam làm gì có bầu ">
VN có bầu đó. Trong đó có 1 đàn con ngu dại ko giúp được gì, chỉ hay chửi mẹ mắng cha chê...
Đã thế lại còn đánh người già, phụ nữ mang thai.
Loại này cao to khỏe mạnh để làm gì...