Em chào cả nhà,



Hôm qua em bị một vụ bức xúc quá. Em đi từ Mai châu về HNội, đến thị xã Hoà Bình, vì cái đường Trần Hưng Đạo vắng ơi là vắng, lại đẹp nữa nên em cũng chẳng để ý giảm ga, thế là bị một đoàn các chú áo vàng stop lại vì đi 50km/h (thay vì 40km/h trong thành phố).


Em sai thì em chịu phạt, nhưng bực như thế này:


- Một chú thì kêu là "mang tiền ra kho bạc nộp đi, rồi sẽ trả bằng lái", sau đó thòng thêm một câu: "nhưng kho bạc hôm nay nghỉ rồi đấy".


- Em lân la hỏi một chú khác là liệu có nộp được tiền ngay không, thì nhận được cái lắc đầu nghiêm khắc: ko


- Nhưng một chú bên cạnh thì nói nhỏ: hỏi nhiều thế, đến trưa về đồn rồi tính.



Chỗ đó 10 người đi qua thì đến 9.5 người là vi phạm, các chú tóm được nhiều quá nên chắc ko dám nhận tiền tại chỗ. Mà em có việc về HN gấp nên chả đợi được đến giờ ăn trưa của các chú ấy, mà thấy các chú cứ tung hứng thế kia liệu nộp luôn được hay lại gây khó dễ nọ kia, thế là em phóng về HN trước. Vừa chạy xe vừa nghĩ sao chán cái kiểu hành tỏi dân này thế hic hic.



Mà ghét một cái là các chú ấy nhằm đúng ngày lễ vua Hùng, biết cái kho bạc nó nghỉ nên hò nhau ra quân.



Em vừa lên đây xả xì trét cùng các mẹ, vừa nhân tiện hỏi thăm chẳng biết có mẹ nào có việc đi đâu đó lên Hoà Bình không để em nhờ vả chút, chứ từ hôm nay đến 16/4 em chả xin nghỉ được vào giờ hành chính, đang chả biết lên đó như thế nào đây, chán quán chán quá huhuhu !!!