Thật không hiểu đàn ông nữa không yêu lại có thể ngủ với người phụ nữ và cuồng nhiệt đến thế.
Tôi đã ngủ tình 1 đêm với ít nhất 10 người. Chủ yếu để khám phá bản chất của họ và để sau này kiểm soát được chồng. Cho tới 1 ngày ....
Tôi gặp anh vào 1 ngày nắng gắt trên xe khách lên từ châu đốc lên tphcm. Vốn quá say xe nên chẳng còn gì mà ngại tôi dựa vào vai anh thiếp đi. Ấy vậy mà a cũng ki phản ứng khó chịu mà lâu lâu còn kéo đầu tôi lên dựa vai nếu chẳng may tôi gục đi. Ko hiểu sao đang mệt mà lại dc vậy tôi cũng vui . Đến tp tôi ko quên xin lỗi và cảm ơn a. A cười xoa đầu tôi rồi bảo cho a số mai e dẫn a cafe trả công làm a tê hết nữa người. Tôi ghi số cho a và tối hôm đó về chát. Chát với a vui thoai mái lắm. 2 tuần sau chúng tôi chính thức quen nhau.
Với anh tôi luôn tỏ ra ngoan . Hiền lễ phép.a thích tôi nhiều lắm. Ko muốn rời tôi .
Cho tới 1 ngày a và tôi đi vũng tàu .noi là sang đi tối về. Nhưng do có gặp bạn bè nên tôi đã thấm mệt ko đi xe dc. A thue ksan qua đêm với tôi. Tôi mệt chứ đâu có say. Nhưng tôi đã giả bộ say. Vô toilet tôi móc họng ói cho bằng được. Và cố tình làm ướt áo. Khi đang xúc miệng. Ra khỏi toilet áo ướt và nhảy lên giường nằm bẹp. Anh la tui sao e bất cẩn uot het ao roi để a cới ra lấy áo a bận. Tôi cố tình cho a cởi áo và làm như quên đi. A đang trước mặt tôi cởi phăng áo ngực ra vứt đi. A ngồi nhìn tôi . Tôi biết nhưng tôi giả bộ mệt và thiếp đi. Khi đó a ko bận áo cho tôi nữa mà ôm tôi. Kiểu lấy da thịt truyền hơi ấm.
Tôi giả bộ giật mình thấy cởi trần a ôm vậy. Tôi nhìn a. Nước mắt trào ra và ko nói gì. Kiểu oan ức nghẹn ngào.. a nói ko sao đâu.a ko nghĩ gì . Làm gì có lỗi với e đâu. Thế là tôi ôm a thật chặc. Ko ai nói gì. Nhưng bé trai của a đã chào cờ lâu rồi. Tôi cười. Nói a chào cờ kìa. A ngại xin loi. Toi lay tay làm dấu trên môi ngăn a xloi lai. Và hành động đó làm a gang lên hỏi tôi muốn coi và sờ nó ko. Tôi quên mất mình đang giả nai. Rồi ngồi dạy coi. Tự nhiên người tôi rạo rực. Ko nói gì đưa miệng hôn nhiệt tình làm a bat ngờ va chúng tôi đã có chuyện đó. Nhưng rồi sau đêm đó a có vẻ nghi ngờ sự ngoan hiền của tôi. A hỏi tôi có mấy ban trai truoc đây. Tôi nói chỉ 1. Rồi trong lân qhe thứ 4. A ko biet vo tình hay cố tình hỏi về sự co bóp cửa mình tôi làm a thích thú. Đáng lẽ tôi nên nói ko biết . Nhưng đang đê mê tôi nói muốn bóp cỡ nào có cỡ đó. Khi nao e thấy a ra. E se ko bóp nữa mà sẽ đẩy ra ngoài. A phán sao e rành vậy. Và sau ngày đó a biến mất. Anh vô zalo tim nick tôi và chát. Giả bộ người mới quen tôi và muốn nói tduc. Tôi kêu a gởi hình cậu nhỏ và rủ anh đi trao đổi kinh nghiệm 1 đêm. Anh gởi tôi tấm hình và nhắn. Chào em con đĩ giấu nghề. Nhìn thấy tấm hình tôi bủng rủng. Ko nói dc. 10p sau nhan lại. A nói e quá dâm. Làm tôi quá sợ. Có lẽ em nên phát huy với người tiếp theo ngoai tôi và a chặn hết về tôi. Mất a tôi hối hận lắm nhưng tôi mong gạp lai a vô cùng vì trong tôi đã có 1 sinh linh bé nhỏ của a. Nhưng nghĩ cho cùng với a tôi không chut đam mê tình ái. Vì a ko hề biết cách làm đối phương sướng như những người từng qua tay tôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2