Em bị mất cả điện thoại và sim từ ngày 23/4, nghĩa là hơn một tháng rồi, do bận công việc nên chưa có thời gian gọi báo cắt sim ở bưu điện, thỉnh thoảng em vẫn gọi đến số sim đấy thì thấy máy tắt ngúm.
Hôm nay đứa em em bảo chị xem lại chứ em nhắn tin đến số sim chị vẫn thấy report, giật hết cả mình check thì ngã ngửa tháng vừa rồi cước phí lên đến gần 1 triệu.
Em tức quá, cái đứa ăn trộm này là đứa nào mà ăn vụng không biết chùi mép chứ. Em đoán là dựa vào list em có thể điều tra được nó là ai. Các mẹ bảo làm thế nào để dạy cho nó một bài học bây giờ nhỉ. Mẹ nào có kinh nghiệm rồi chỉ cho em vài chiêu với.