Giận mình quá cả nhà ơi, cứu em với. Không biết em có bị làm sao không nữa. Gần 4h sáng rồi mà em không ngủ được, dù ,mấy hôm nay vật vã với trộn sốt. Em dài dòng một chút hi vọng mọi người khuyên em với.
Em năm nay 23 tuổi, đang học năm cuối đại học. (Lẽ ra em ra trường rồi, nhưng bên trường em đào tạo theo tín chỉ, em thì vừa học vừa làm để kiếm tiền đi học vì gd không có đk nên chia chương trình học thành 5 năm, thành ra năm nay mới học năm cuối). Lúc trước em chỉ mong học nhanh ra trường kiếm công việc kha khá đi làm rồi giúp bố me được tí nào hay tí đó, bố me em cũng nhiều tuổi rồi.
Nhưng dạo này em hay nghĩ lung tung, tự dưng em thích sau khi học xong đh thì sẽ học tiếp nhưng không phải ở sg mà ra nước ngoài học. Vấn đề nằm ở chỗ này, gd em thì ko có điều kiện để em đi học, nếu muốn học tiếp thì em sẽ tiếp tục tự lo như mấy năm qua. Bố mẹ thì sẽ ủng hộ em thôi vì lúc trước gd nghèo nên các anh chị ko được đi học đầy đủ, em là út nên bố mẹ muốn em được học đến nơi đến chốn.
Một phần em muốn đi học bên nước ngoài để nâng cao trình độ, em vẫn hi vọng cách đào tạo của nước ngoài hiệu quả hơn ở vn. Nhưng quan trọng là em thực sự rất muốn thử thách mình. Em muốn biết ở một nơi hoàn toàn xa lạ về văn hóa, ngôn ngữ …thì mình sẽ tồn tại như thế nào.
Trước tới giờ em cũng rất thích tìm hiểu văn hóa của các nước trên thế giới, tìm hiểu rất nghiêm túc ạ.
Em thấy nhiều bạn sinh viên qua nước ngoài vừa học vừa làm, rồi em tự hỏi họ làm được sao mình không làm được.
Dù chưa chắc chắn có đi hay không nhưng hiện tại em đang đầu tư thời gian để học tiếng anh, em đặt ra mục tiêu là sẽ tốt khoản này trước khi ra trường, khoảng tháng 7 sang năm.
Dự định này em chỉ mới ấp ủ một mình thôi chứ chưa nói với bố mẹ. Em muốn khi nào có quyết định chắc chắn thì mới xin ý kiến bố mẹ, chứ tự dưng khơi khơi mà nói ra thì bố mẹ lại lo, trong khi chưa chắc có đi hay không.
Lúc trước vì phải vừa làm vừa học nên em dứt khoát không có người yêu, vì ko có thời gian và vì ko muốn tốn tiền kho khoản tình phí. Thời gian này cũng có người bày tỏ tình cảm với em nhưng em từ chối vì sợ mai mốt lỡ mình đi học thì lại làm cả hai buồn. Em chết mất …..nhiều lúc cũng thấy cô đơn và buồn, ngày lễ bạn bè được người yêu chở đi chơi còn mình thì lang thang một mình hoặc ngủ ở nhà. Em nói chưa có người yêu và chưa muốn có lúc này thì chẳng ai tin…
Em không biết nên làm thế nào nữa, mọi người cho em lời khuyên với? Em chẳng có chút kinh nghiệm gì về chuyện tự đi học ở nước khác theo kiểu vừa học vừa làm, rồi học phí nữa ….chẳng biết nó có phức tạp và kinh khủng không ạ? Và đôi lúc cũng thấy hơi nghi ngờ khả năng của mình nữa, tự lập ở sg còn dễ vì ít nhất mình cũng thạo ngôn ngữ, pháp luật, còn ở nước khác thì em không biết?
Em nên làm thế nào đây? Cũng vì cái vụ này mà em mất ngủ, rồi bị sốt mấy hôm nay…ước gì em có câu trả lời rõ ràng để có thể tập trung mà tiến hành chứ cứ lấp lửng thế này đúng là căng thẳng cho em quá….
Ước gì em buồn ngủ….mai đến lớp thể nào cũng ngáp lên ngáp xuống cho xem.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- Chuyện có tự lập ở nước ngoài được ko: chị thấy ở nước ngoài cũng không phải vấn...