hôm nay,đi ngang qua chợ,thì có một người dân tộc kêu em lai. Người này kêu mấy lần trước rồi,nhưng em không quay lại, hôm nay em quay lại thì chú đó nói em sắp có lộc lớn(k biết có không:-?) ,nhưng ma chú ấy xem bói em rất đúng lun, rồi nói về tinh yêu của em,sức khỏe, rồi chú nói em ăn nhiều mà không tăng cân,nói tom lại là em bị nóng gan. rồi chú ấy nói la đưa em thuốc uống sẽ mập map ra,ròi trị nóng gan nữa. sau môt hồi thấy chú nói đúng quá nên em mua. thuốc viên màu đen,tròn,va nhỏ. chú ấy nói là người dân tộc ở dak lak. anh chị nào có kinh nghiệm ,hay đã từng uống thuốc như vậy rồi thì giúp em cho ý kiến với . Em cảm ơn
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Còn thuốc họ bán đa phần giống như là thuốc phép (ngải) nên phải cẩn thận! Tốt...