Bản thân em làm dâu nên chuyện gia đình chồng đôi khi không muốn nhúng tay vào, vậy mà có một chuyện kinh hoàng hết sức nên em định lên tiếng mà ko biết sao nên tâm sự trên đây mong mọi người khuyên bảo.
Em lấy chồng được gần 2 năm, nói chung tính mẹ chồng em thì năm nóng năm lạnh, tính khí thất thường, ba chồng em thì không quan tâm đến gia đình cho lắm. Nhà chồng em có 3 anh em, thằng út thì không nói tới, mà thằng nhì tính cộc cằn, mà trước chừ chưa yêu ai nữa, hắn thuộc dạng nhát gái.
Cho đến một hôm, tháng 9 năm 2015, ở quê chồng có 1 con bé ae cô cậu ruột với chồng em ra đây đi học, nên ở nhà em luôn, vì nhà em cũng gần trường. Lúc đầu thì em cũng ko để ý mấy, nhưng tới giữa tháng 1 em mới thấy nghi, nên theo dõi thử thằng nhì với con em chồng (em goi tắt thằng nhì là A còn con em chồng là B)
Ban ngày thì mẹ chồng em đi bán, ba chồng đi làm, nói chung là đi hết, chỉ có 2 đứa nó với mẹ con em ở nhà, thấy biểu hiện lạ lạ nên em ru con ngủ xong, liền lên gác trình chúng nó, vì là gác gỗ nên động tĩnh gì trên lầu e cũng nghe rõ. Lên đến phòng thì may là tụi nó không khóa cửa, em nhìn vào thì giật tít, tụi nó đang QH với nhau, giờ em nên làm gì đây mn, có nên nói cho gia đình chồng em biết không đây. Em đang hoang mang quá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1