Chuyện bắt đầu từ năm 11, em học dang dở đến hết HKI thì có phần hơi nghịch + mơ hồ nên dự là nghĩ 1 năm rồi vào học lại. Gia đình làm đơn bảo lưu hồ sơ và được nhà trường cho phép.


Đến năm nay, em làm đơn xin học lại thì Thầy Hiệu Trưởng lại bắt em phải viết cam kết, chứng nhận giấy từ địa phương (có quậy phá gì không). Nói thật là em không có tệ nạn gì, chỉ vì hợp gu với chúng bạn nên trong lớp em hơi kích động tí thôi. Thêm phần lơ là nên mất căn bản "nặng" chứ không phải em học ngu, trường em cũng đứng nhất nhì tỉnh. Thế rồi cũng được vào trường học, nghĩ 1 năm em cũng nhận thức được cái quan trọng của bằng THPT và ĐH. Nên rất háo hức được học lại + thêm cái hoài bão Kiến Trúc Sư, SEO Marketing của em. Thầy lại bắt em viết cam kết chỉ cần lặp lại 1 hành động vi phạm nào thì lập tức bị đuổi.


Tưởng chừng không có gì nhưng sau 2 tuần học, em KHÔNG 1 chút gì gọi là vi phạm nội quy nhà trường nhưng Thầy lại kêu em lên, nói là em theo không kịp, sợ ảnh hưởng trường nên không cho em học nữa (em nói thật chứ cũng nhục lắm, nhưng cái TIT thì ... dù sao cũng kể, giữ trong lòng xuống dưới chẳng biết kể với ai). Gia đình em cũng bức xúc lắm, vì em đã học được hết HKI nhưng thầy lại nói em theo không kịp ... Trong khi đó Thầy chủ nhiệm em không hay tin gì, tất cả giáo viên bộ môn đều vậy.


Rồi cuối cùng phải qua GDTX :( Từ ngày đó em và mẹ em luôn có những cuộc "trò chuyện" chẳng mấy hướng tích cực. Thế là ... em tự ý bỏ nhà đi. Mẹ em cũng chẳng hề hấn gì, 4 ngày rồi. Em cũng đã cạn tiền.


Nghĩ đến cách chết thôi, em là con 1, còn "BA" thì từ lúc sinh ra đến lớn em chỉ khái niệm nó là 1 con số phế nhất bộ bài Tulokho thôi. Kiểu như mẹ em cũng chẳng cần thiết gì em nữa. Mỗi lần ra cầu SG ngồi, muốn nhãy xuống nhưng không biết cảm giác nó ra sao.... Chết rồi thì biết gì nữa, rồi lại chạy ra net ngồi chơi...


Giờ em hết cách rồi, mẹ em đỗi tất cả ổ khóa trong nhà... Em tuyệt vọng lắm. Giờ không biết làm cách nào.. :(



"Còn cmt là còn sống :(" Mong các cô/bác/anh/chị/em cho em 1 lời khuyên :(... Ai làm về phần SEO Marketing Online Facebook thì nhận em với...



:(