Quyết định chia tay của em có sai không?


Tụi em quen nhau qua mạng xh, tính ra cũng 5 năm hơn rồi, em quen anh năm 16t, anh hơn em 4t, lúc trước ba mẹ cấm yêu nhưng cải cha cải mẹ cố mà yêu. Thật sự giờ em là sv năm cuối, cũng có công việc đàng hoàng rồi, em đang là giáo viên dạy tiếng Anh cho một trung tâm, giờ do em đang đi học nên làm part time thôi, thu nhập cũng 3tr5 một tháng thôi ạ, nói chung được như vậy em phải gồng mình dữ lắm mới được thành tích như vậy, vì yêu anh em đã phải chịu đựng bao nhiêu cú sốc, vượt qua đã khó, lại còn phải cố gắng đậu Đh. Giờ lại chịu thêm cú sốc, cơ bản giờ cv ổn định, chỉ đợi ra trường thôi nên em cũng đỡ gánh nặng, k như lớp 12.


Nhìn chung thì anh cũng chiều em, nhưng anh có một cái tật là rất hay nói dối em, vì những mục đích khác nhau, trong tình yêu lúc trước em có trẻ con, ngang bướng, nhưng em thương anh là thật, luôn chung thủy với anh, em không biết em đã làm gì sai mà anh đối xử em như thế.


Chuyện thứ nhất, thật ra em cũng k muốn nhắc lại, vì chuyện đã xảy ra 4 năm trước, nhưng em cần kể ra để các mẹ/ các chị cho em lời khuyên tốt nhất ạ. Lúc trước đang nói chuyện vui vẻ với nhau, thì anh lại bảo anh bị ung thư, ko muốn em thêm khổ, khóa máy cái rụp, lúc đó nguyên đêm em như con điên, do lúc đó còn nhỏ, chưa biết chạy xe, em đã năn nỉ mẹ em cùng em tới nhà anh hỏi thăm, em lo cho anh, mẹ e từ chối, vì cảm giác k tin tưởng lắm, em đành nhờ thằng bạn em, vì lúc đó em k chơi nhiều bạn nữ, tới nhà anh mẹ anh thậm chí k mở cửa cho em vô nhà, dù em chỉ xin nói chuyện với mẹ ảnh chút (lúc đó em vẫn còn nghĩ anh đang trong bệnh viên), để em đứng đợi lâu khoảng 20p mẹ anh gọi em và nói: "L bận rồi, khi khác gặp con", em mới hơi thắc mắc, sao lại là khi khác? ảnh đang trong bệnh viện mà. Em chưa kịp nói gì thêm thì mẹ anh tắt máy, rồi ảnh gọi dt cho mẹ em kêu em về đi, tối gặp. Em đi về, mà đau lắm, k có từ nào diễn tả được, một đứa con gái ngây thơ, lần đầu dc yêu anh, yêu hết mình, rồi nhận sự hắt hủi từ người thân anh, từ anh, lúc đó em bắt đầu có cảm giác bất ổn về anh. Đến tối, em hỏi anh sao lại nói dối em, anh vẫn kiên quyết nói là bị bệnh, mổ thì chỉ có 1/1000 sống sót, buồn cười lắm các chị ạ, em vẫn tin, ảnh kêu em đi theo ảnh đi, ảnh sắp chết rồi, cho ảnh lần đầu của em. Em thì ngoại trừ bị rape thôi, chứ em k bao giờ trao cho lần đầu của em cho ai cả ngoài trừ chồng chính thức của em, nhưng em vẫn yêu anh, em bảo anh bệnh em sẽ chăm sóc anh, ko bỏ rơi anh, nhưng em k thể trốn theo anh dc (vì lúc đó gia đình em phản đối anh). Sau này thời gian trôi ảnh không nói dối được nữa, em mới biết tất cả là dối trá, buồn cười wa các chị ạ.


Chuyện thứ 2, lúc trước ảnh học trung cấp, nhưng lại nói dối em học đh, sau này em mới biết, em hỏi sao anh nói dối em vậy, ảnh bảo sợ em khinh, vì em đang học Đại học, em cũng thông cảm và bỏ qua, dù lúc đó em đau và khóc rất nhiều.


Có lần anh sờ ngực em, áo ngực em có dấu tay của anh, mẹ em truy hỏi, em kể lại ảnh nghe, anh nói giờ làm sao đây, em rối quá lại muốn bảo vệ ảnh, em kêu anh cứ nói em quen trên mạng, gặp người xấu, chứ đây ko phải do anh làm, và ảnh cũng nói vậy với mẹ em, lúc đó em trẻ con (16t), xúi ảnh nói vậy thôi chứ lúc ảnh nói ra em buồn lắm, em cảm giác anh hèn.


Chuyện thứ 4, lại một lần hèn, lúc này còn nhỏ nên em tưởng quan hệ ngoài (ko đưa vô trong) là có thai, em mới nhờ ảnh mua que thử thai, thử xong em quên bỏ, em lỡ mang về nhà, mẹ em hỏi, cuối cùng em cũng là người chịu trận, ảnh cũng k có một lời nói nói với mẹ em.


Chuyện thứ 5, mẹ em có gọi riêng cho ảnh là kêu buông tha cho em, để em học lớp 12 nữa, rồi ảnh đồng ý, thế nhưng vẫn gặp em, kể em nghe chuyện này, em cũng buồn lắm, em hỏi sao anh không nói với mẹ em là anh yêu em, hãy cho anh cơ hội chứng mình, mà a lại đồng ý. Ảnh kêu ảnh nói vậy để mẹ em ko làm khó em...


Nói chung chuyện cũng xảy ra hơn 3,4 năm trước, em đau nhiều, ám ảnh nhiều, nhưng cũng dần quên, lúc đó em cũng trẻ con, hay giận này nọ, đó là lí do mà em nhận sự trừng phát này? Còn rất nhiều chuyện nhỏ nhặt khác, nhưng em nghĩ lúc đó anh chưa chín chắn nên bỏ qua.


Cảm giác đau đớn, áp lực bài vở cấp 3 rất nặng, nhiều đêm cải nhau nhưng em vẫn ráng học nốt bài mới ngủ, nghĩ lại sao mình có thể có sức mạnh như vậy. Giờ đã quen hơn 5 năm rồi, cũng có nhiều cú sốc nhưng em chỉ nhớ cái nào ấn tượng, em thì vẫn chưa trao cho ảnh đời con gái em (dù đi qua đêm), nhưng em có dùng tay và miệng giúp anh ra. Có phải vì em ko thỏa mãn TD thực sự mà anh lại đem đến cho em một bất ngờ to lớn nữa...


Một năm trước, em có nhận được tn là "Để tao kua con H rồi luộc nó nha", em bất ngờ, em hỏi anh, ảnh kêu đây là tn của bạn ảnh, ảnh lỡ bấm chuyển tiếp qua em thôi, chứ k phải ảnh nói, ảnh còn đưa em số dt bạn ảnh để cm, rồi cuối cùng em cũng bỏ qua.


Cho đến vài ngày đây, mọi sự thật dường như sáng tỏ, em phát hiện FB THẬT của ảnh, đó giờ ảnh toàn dùng fb ảo để add em, ảnh còn k dùng tên thật để em k tìm ra, nhưng ông trời đã cho em phát hiện ra sự thật này, lúc đầu em hỏi ảnh đó có phải FB thật k, ảnh còn chối, nhưng em xem trên tường thấy ảnh lả lơi với 1 đứa tên H, em nhớ lại chuyện 1 năm trước, do em có chụp màn hình, nên em tìm nick con H, cuối cùng con H cũng kể thật, ảnh mới thừa nhận em. Cho em mật khẩu FB, và nhìu chuyện động trời bắt đầu xảy ra...


Đọc ib thì em thấy đa phần ảnh tán tỉnh H, chứ k phải H có ý gì, kêu người ta bx, muốn ôm này nọ, dù biết người ta có bạn trai. Không chỉ một mình H, mà những cô gái ở chỗ làm ảnh đều muốn thả thính, kêu khen đẹp, xinh, còn đòi xin fb chị của một người đồng nghiệp trong chỗ làm, đi xem phim 3 người, đòi chở cô gái đó. Nhìn lại lịch sử 4 năm trước, ảnh quen em 1 năm rồi mà nói với người ta là ảnh chưa có zk...


Em có thấy ảnh ib một thằng bạn học, nguyên văn: "Di choi di khong may? Len Sg di anh may ru may di choi gai", thật sự wa nhiều cú sốc, em hỏi ảnh ảnh kêu nói chơi thôi, chứ thằng đó ở Phú Yên lận, ko có gặp, em nghĩ là do ảnh muốn thể hiện trai TP ăn chơi sành nên nói vậy thôi, em cũng bỏ qua, em không biết buồn cái nào trước, em kt ib thì ko thấy ảnh share rau cỏ gì cả, nhưng ai cũng kiểu thả thính, e biết a có xóa một phần ib, định xóa hết nhưng k kịp, e k biết phần xóa đó có gì dối em k. Em cũng định sẽ bỏ wa, dù em đau nhiều lắm, đỉnh điểm là em có gặng hỏi anh có mấy nick ảnh rủ gặp (trước khi em phát hiện), quen trên OLA gì đó, nhưng người kia khóa FB r em k điều tra dc, em gặng hỏi mãi, anh nói thôi để em thanh thản anh nói thật luôn, anh thấy người ta buồn bạn trai nên muốn hẹn gặp nc chơi thôi. Em hỏi anh đó giờ gặp mấy người rồi, ảnh kêu 2 thôi, nhưng đều lỡ hẹn, em thì k tin lắm. Em nghe mà em đau lắm, em biết ảnh trung thật với em, nhưng mà em chịu k nổi nữa, em đã ct. Chắc em cắt liên lạc 3 ngày rồi, mọi người cho em lời khuyên em nên làm gì đây? Có phải vì em k thỏa mãn ( cho vô trong), chứ em cũng chịu khó dùng miệng và tay lắm để giúp ảnh ra, nên anh phải tìm k? Ảnh có phải là nông dân ko? :'(


Từ lúc em phát hiện giờ là khoảng 2 tuần, và 2 tuần này em ko thấy anh chọc gái hay gì nữa, hay là chọc kín hơn thì em k biết, anh hứa chuộc lỗi bằng cách ra mắt em với họ hàng, bạn bè, đó giờ quen 5 năm nhưng em chỉ gặp họ hàng anh 1 lần, đi ăn đám cưới bạn bè anh 1 lần thôi, em thấy có mấy lần ảnh đi chơi bạn bè em giấu em, vẫn nt em bt như đang ở nhà nữa chứ...