Dạo gần đây em buồn lắm các chị à. Ngày nào em cũng lên mấy trang việc làm tìm việc. Mà vẫn chưa tìm được việc mình muốn làm.
Em muốn tìm việc trong Nhân sự, trên mạng tìm chỗ nào cũng đòi hỏi kinh nghiệm, mà sv mới ra trường như em thì sao có kinh nghiệm đc, chỉ có part-time với gia sư thôi:((:((:((:((
Tìm mãi mới có 1 công ty không đòi hỏi kinh nghiệm mà lại đúng công ty em rất thích, em vui lắm, ôn quá trời. Bài test không khó, nhưng vì vốn tiếng Anh eo hẹp + hồi hộp, nên em bị loại. Giờ em không biết phải làm sao cả. Nản quá, khóc mấy ngày nay.
Mấy chị ơi, nếu mình thi rớt thì nộp hồ sơ lần nữa có được không nhỉ, , em thích công ty đó lắm. Em ôn tiếng Anh chuyên ngành cũng nhiều lắm, tự tin lần này mà thi là không tạch nữa. Có ai chia sẻ cho em bớt buồn được không??? em bùn như muốn tự kỷ luôn rồi:((:((:((:((:((:((:((:((:((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Mình đang củng cố kỹ năng viết CV, nhưng nhiều khi viết xong cũng chẳng biết mình viết thế đã hợp lý chưa ( về nội dung và...
em cũng học Hành chánh -nhân sự nè, ra trường 3 tháng thất nghiệp vì lúc nào cũng đòi đúng chuyên ngành, mà ko có kinh nghiệm thì...
Em tốt nghiệp Đại học Kinh tế, có thể làm chứng từ...
Nhưng theo mình kinh tế cũng không thể khó khăn mãi được, rồi sẽ phát triển lại. Các...
Receptionist ( 1- 2 persons) for Serviced...