Hắn là giảng viên trường trung cấp nghề du lịch KV, là Việt Kiều. Trong mối quan hệ công ty nhà em đã quen hắn. Hắn mượn nhà em 1 khoản tiền (lớn đối với em). Em đã định không cho mượn nhưng nghĩ rằng có khi anh ấy đang gặp nguy cấp, khó khăn thật sự, số tiền của mình sẽ giúp anh ta được nhiều, nên em đã rút tiền tiết kiệm ngân hàng ra cho mượn. Hic...:Sad:


Anh ta nói là 5 ngày sau sẽ trả, thế nhưng 5 ngày sau anh ta gọi điện xin lỗi vì chưa có tiền, rồi anh ta đến tận nhà xin lỗi vì chưa trả được, rồi anh ta gọi điện nói là tiền ở Mỹ đã vào tài khoản và ngày mai sẽ chuyển khoản, rồi sau đó lại nói là hẹn 5h chiều ở trường để trả tiền. Đến chiều hôm đó em gọi điện cho hắn thì ò e í e. Em gọi nhiều lần vẫn vậy. Sáng hôm sau em gọi đến trường hắn đang dạy và biết rằng trường đó cũng đang truy lùng hắn. Vì hắn đã mất tích cùng với 1 máy laptop, 1 số đồ dùng và tạm ứng 1 tháng lương. Họ cho em số nhà của hắn. Em đến tìm nhưng không tìm ra nhà hắn, vì số nhà lộn xộn hoặc là hắn đã khai số nhà ma…hic...:Sad:


Ai biết nhà này ở đâu chỉ giúp em với 105/E20/39 Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp.


Em bây giờ chẳng biết phải làm sao nữa, xót tiền, mất lòng tin, hụt hẫng…:Sad::Sad::Sad:


Em chỉ muốn tìm ra hắn cho hắn 1 trận.


Em phải làm sao bây giờ?