Thai e được 23 tuần r. Hồi đợt e 22 tuần tự nhiên đi vệ sinh xong thì thấy ra nhiều máu đỏ tươi. Nhưng k đau bụng. Đi bv bác sĩ bảo e bị dọa sảy thai :( cho uống thuốc dưỡng r về dặn nằm nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ. Về thì không thấy ra máu nữa nhưng đến nay đc 1 tuần thì bụng e cứ đau lâm râm. Đag ngủ tự nhiên đau quặn, e cứ nghĩ mắc đi vệ sinh. Đi xong thì lại thấy ra máu nhưng ít. Bụng hiện tại vẫn đau lâm râm. Lâu lâu đau nhiều hơn. Đây là con đầu của e. Cả nhà ai cũng hp và chờ đón con. Nhưng tự nhiên bị v giờ e lo quá. Nằm nghĩ tới mà cứ khóc suốt :( Có mẹ nào bị như e k ạ? Chia sẻ kinh nghiệm giúp e với chứ h e lo chết mất :(