Đừng mẹ nào hòa mạng mobi để mất tiền như e nữa nhé.
Kinh nghiệm sương máu của e đây ạ. Bọn mobi làm ăn rất nhố nhăng, dịch vụ chăm sóc khách hàng có cũng như không. Trừ cước rất lung tung. Khi khách hàng thắc mắc thì giải thích vòng vo và mỗi người giải thích 1 kiểu khác nhau. Bọn này nó vừa thịt của e 1.200.0000 khi vừa mới hòa mạng được 1 tháng 9 ngày. Thắc mắc thì nhân viên giải thích cứ đóng cước đi đã. Đóng cước rồi thì giải thích vớ vẩn kiểu gọi là có giải thích rồi đổ lỗi cho khách hàng rồi yêu cầu khách hàng mang sổ hộ khẩu, CMT ra cửa hàng để được giải thích kỹ. Bó tay cái kiểu làm ăn này. Chắc e bai bọn này luôn quá.
Bác nào nếu có ý định hòa mạng mobi thì dừng lại ngay nhé. Đừng để đến lúc mất tiền oan như e mà muốn tức ói máu vì ko làm j được tụi nó
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Như em 2 tháng mất gần 2tr cước ngu với bên Viettel đây. Em hoà mạng trả sau được...