Bài viết này coi như là những dòng nhật ký của mình, lời tâm sự trong lòng mình , nếu ai có thể đọc được bài viết của mình cho mình 1 lời khuyên, lời động viên chân thành hoặc đọc chỉ cảm thông với mình cũng được!
Thực sự khi viết ra những dòng này, mình thực sự rất tuyệt vọng,
Mình sinh ra trong 1 gđình không hòa thuận,cha mẹ mình bỏ nhau khi mình mới có 1 tuổi, từ nhỏ mình thiếu vắng tình cảm của 1 người cha, rồi khi lớn lên vào cấp 3, mẹ đi lấy chồng và mình sang ở với bố, khi ấy có được tình cảm của cha thì mình lại thiếu vắng mẹ!
Rồi mình đi học đại học, mình quen anh, và chúng mình đã lấy nhau được 3 tháng.
Nhưng trong thời gian 3 tháng này,cuộc đời của mình đã bắt đầu theo 1 hướng khác, và bắt đầu từ đây mình mới cảm nhận được cuộc đời mình bất hạnh quá, rồi nó sẽ đi về đâu?
Mình bằng tuổi anh, đều là tuổi Thân ( Nhâm Thân), quê 2 đứa ở xa nhau lắm (300km lận) nên khi a nói với bố mẹ là yêu mình thì bố mẹ a đã không đồng ý, hồi ấy mới là sinh viên, nên 2 đứa đã chia tay nhau và 2 năm sau gặp lại chẳng hiểu số phận sắp đặt thế nào, chúng mình lại quay lại với nhau, a về kể với gđ về hoàn cảnh của mình và thuyết phục bố mẹ và họ cũng chấp nhận mình, và họ có đi xem bói thì thầy nói là 2 tuổi này không hợp nhau lắm, nhưng nếu lấy thì cũng ở đc, nhưng tránh đẻ năm thân, nhà 3 con khỉ thì hoặc sinh ra bé tàn tật, không thì bố chồng ốm yếu, bệnh tật liên miên, nên cũng dặn vợ chồng mình là không được đẻ năm thân!
Chúng mình mới cưới t11.2015, bố mẹ chồng đối xử với mình cũng tốt,vợ chồng thì mới cưới nhưng do cũng quen nhau lâu rồi nên cũng k tránh được lúc cơm k lành,canh chẳng ngọt, nhưng về ở thì mình mới biết chồng mình có tính vũ phu, mới lấy về nhưng những khi giận lên sẵn sáng tát mình để thâm tím môi, và chửi mình không ra gì. Nhưng tính của mình thì chóng giận chóng quên, nhưng cũng nghĩ do mình nóng tính cũng nói lại chồng, rồi thì 9 bỏ làm 10, 2 vc lại bình thường. Rồi đến tháng 1.2016 vừa rồi mà mình đã phát hiện ra mình mang thai, lúc ấy,mình vừa mừng vừa lo,mừng vì kết quả tình yêu của 2 vc nhưng lo vì lời cảnh báo của gđ bên chồng. Bố mẹ chồng mình biết tin thì cũng không mừng rỡ lắm, nhưng mẹ chồng vẫn quan tâm và còn cho mình tiền mua sữa cho mình. Rồi cái gì đến cũng đến, bác (chị gái ruột của bố chồng) biết tin mình có bầu thì có gọi ngaycho thầy bói, người ta nói, nếu cứ đẻ ra thì hoặc nó bị tàn tật hoặc bố chồng phải chết sớm! Và bác ấy có gọi họp gđinh, trước mặt mình, chồng mình và bố mẹ chồng, bác ấy tuyên bố là mình phải phá cái thai này đi! Thực sự mình không thể bình tĩnh được khi nghe thấy chuyện đấy! Rồi bà bác nói k thể đẻ nó ra, rồi 3 con khỉ trong nhà này phá cả cá nhà này,... nếu vẫn cố tình giữ thì coi như k phải là người trong cái nhà này nữa! mình đã bật khóc và chạy vào trong phòng, mình khóc vì thương con mình, trong phòng mình còn nghe thấy mẹ chồng mình nói ( trước đã ngăn cấm rồi, bảo lấy vợ tránh tuổi thân thì không nghe,) nghe xong mình thấy đau đớn vô cùng, mình nào có phải là người ép họ để được làm dâu nhà này đâu? Và còn nghe thấp thoáng tiếng bà bác nói ( ngay ngày mai phải đưa nó đi phá, sắp tết rồi,) còn chồng mình chỉ biết ngồi nghe, lúc các bác
hỏi chồng:' thế giờ m định ntn", chồng mình nói cháu sẽ nghe theo bác! Đến đây như sét đánh ngang tai, mình thực sự lúc ấy chỉ muốn chết đi cho xong, ngay cả chồng mình còn nv thì nói gì đến nhà chồng? Chỉ vì họ mê tín mà sẵn sàng giết máu mủ ruột già, còn nói giờ nó chỉ là giọt máu rơi, phá đi không sao cả? nhưng trong thâm tâm mình mình ko bao giờ hại con mình, mình gọi cho mẹ đẻ mình, mẹ mình nói k được làm việc thất đức ấy! lúc ấy mình òa khóc và chợt nhớ lại, có khi nào mình sẽ bỏ chồng để giữ con và cuộc đời mình sẽ lặp lại như mẹ mình! Mình càn thấy thương mẹ mình hơn, thương cho chính bản thân mình và đứa con của mình, nó còn rất nhỏ, mới được 1 tháng mà mẹ nó thì buồn bã không biết bao lần, lần vì bị chồng chửi đánh,và giờ thì xảy ra việc này, Khi mọi người ra về, chồng mình có vào phòng ôm mình và khóc, cả 2 vc cùng khóc, chồng mình bảo mình hay để lần sau mang thai em nhé! a chỉ có 1 bố thôi! Mình đẩy ra và nói, sao nhà a mê muội vì lời nói đó à? Nếu lời thầy bói là đúng! thì phải tránh không để có thai chứ giờ phá thai còn gây thêm tội, liệu rằng phá xong gđ này có được yên ổn không! Vậyla a ta đẩy mình ra va quay mặt đi, mình nằm khóc và nghĩ,chắc mình phải xa cái nhà này thôi,cả chồng, cả gđinh chồng đều quay lưng với mình, với con mình, thì chẳng có lí do gì để ở lại!
Nhưng với hoàn cảnh của mình , mẹ có chồng mới,bố có vợ mới, công ăn việc làm chưa có ,giờ mình biết nương tựa vào ai? rồi sau nay mình sẽ đẻ con nó lại giống mình, thiếu vắng tình cảm gđinh từ bé! sao cuộc đời lai bất công với mình vậy mình thực sự rất buồn và cả đêm qua mình k ngủ được,mình cũng lo ảnh hưởng tới em bé? thực sự lúc này mình rất cần lời động viên cua mọi người!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1