Cuối cùng thì ước mơ cũng đã thành hiện thực. Cuối cùng cũng đã đặt chân đến thành phố nhỏ bé, nhưng thanh bình và lãng mạn này. Cuối cùng cũng đã trở lại thời vai đeo ba lô, tay cầm quả táo vội vã chạy tới trường. Nhưng mà...
Đi học một mình...
Đi chợ một mình...
Đi chơi một mình...
Đi shopping một mình...
Ăn một mình...
Học một mình...
Ngủ một mình...
Mình đến nơi xa lạ này để làm gì :Crying::Crying::Crying:
Đôi khi cảm giác tủi thân lại trỗi dậy...Có phải tại mình không???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bọn tớ đây ít nhất cũng 1 lần / tuần. đó là địp mọi người ngồi quây quần trò chuyện, tán phét,...
không biết là số...phận sẽ ra sao đây:RollingEy:
sau khi đã hòa nhâp được với con người và văn hóa sống ở đấy
đến người yêu ở nhà cũng muốn bỏ chứ lo gì...
Tính em vốn không thích party lắm, mà party...
Chán quá, nơi học cũng chẳng có mống VN nào cả và cả cái đất nước này thì có chưa đến 5 người VN học tập.......
Hị hị, cái này thì không có ý nghĩa với tớ nhiều lắm!...