Em xuất thân là 1 cô gái nông thôn chính hiệu, là con út trong một gia đình có thể coi là trí thức.


Từ nhỏ đến lớn luôn đc ba mẹ chiều chuộng, tuy là ở quê nhưng ko bao giờ em phải đụng tay vào một việc gì cả. Đặc biệt e học rất siêu, hát cũng giỏi, thành tích của em luôn nhất nhì trường, vì vậy e luôn đc bạn bè quý mến.


Đầu năm lớp 7 bọn e bị tách lớp, e đc phân tới lớp khác học.


- Cả lớp đây là bạn Hà Linh, từ hôm nay bạn linh sẽ học lớp chúng ta - Cô giáo chủ nhiệm nhẹ nhàng nói


- Chào các bạn mình là Hà Linh, mong cả lớp giúp đỡ ạ


- Linh em lại bàn trống kia ngồi đi - Cô giáo chỉ tay vào chiếc bàn trống thứ 2, e thấy ko có ai ngồi cả, chậm rãi ngồi ở đầu bàn.


- Có bạn nào ở phía dưới muốn lên bàn trên này ngồi cùng Hà Linh nhìn cho rõ ko?


E nghe thấy cả lớp nhao nhao, liếc quanh thì thấy con trai cả lớp ai cũng dơ tay em, em...(sức hút của mình ghê thật, e thầm nghĩ ^^)


Duy chỉ có mỗi bạn trai ở cuối lớp là mặt tỉnh bơ( đáng ghét) nhưng sao bạn đấy đẹp trai quá, tim e đập loạn lên há há


Đang mải suy nghĩ thì cũng thấy cô giáo chọn được 1 bạn ngồi cùng với mình rồi. Cậu ta hớn hở vác cặp sách lên bàn e ngồi, cứ nhăn nhăn nhở nhở vậy thấy ghét


- Chào Linh, tớ tên là Mạnh có gì giúp đỡ tớ nhé


- Ừ, em ừ cho xong chuyện


- Linh ơi sao tóc cậu thơm thế, chữ đẹp thế...


Cả tiết cậu bạn cứ lải nhải khiến e khó chịu vô cùng


Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi e chạy vèo ra ngoài chỉ mong thoát đc khỏi cái máy nói kia, đang tính mua cái gì ăn bất chợt gặp cậu bạn lạnh lùng ban nãy đứng dựa vào cột hút thuốc. Kinh dị quá, mới tí tuổi bày đặt phì phèo thuốc lá thấy ghét, e đi qua, cậu ta liếc e 1 cái rồi quay đi luôn thở ra toàn khói .


E bắt đầu thấy tò mò cái con người này, ngồi trong lớp thì cứ gục đầu xuống chẳng học hành gì, đi học vậy mà cũng đi



Gởi từ ứng dụng Webtretho của hoanang1602