Từ trước Tết đến giờ tự dưng có 1 thằng điên nó gọi điện máy bàn nhà em suốt. Nó bảo cần gặp em nói chuyện vì nó là bạn hồi cấp 2 của em:Surprise::Surprise:. Xưng cái tên làm em lục lọi trí nhớ nhớ mãi trong lớp em chả có thằng nào tên thế hóa ra nó là 1 thằng học thêm cùng 1 ông thầy với em, hơn em 1 lớp. Có thế thôi, chuyện cách đây 14-15 năm rồi nó học chung nó nhớ chứ em có nhớ đâu. Đang bỡ ngỡ thì thằng điên ấy bảo chứ tại sao em đi du học mà ko báo cho nó? Hờ hờ nó nghĩ nó là bố em chắc. Em hỏi nó chứ ủa anh nghĩ anh là ai mà tôi phải báo cho anh việc tôi làm. Nó kêu nó là bạn em, rồi nào là nó đã đi tìm nhà em thế nào, rồi bô lô ba la. Thật đúng là thằng thần kinh. Em điên quá bảo với nó chứ nhìn xem lại mình là ai đã nhé. Định cúp máy rồi cái nó kêu giờ nó kẹt, em cho nó mượn vài trăm. Tức quá hết chịu nỗi phải hét vào điện thoại, "Đồ thần kinh".
Hic hic vậy là từ bữa giờ thằng thần kinh đấy ngày nào cũng gọi đt bàn đến nhà em còn giả giọng đủ kiểu để gặp em cho kì được. Chả nhẽ đi rút cha nó cái đt ra mà rút ra thì sợ nhà mình có việc cũng ko được. Thiệt là bực mình quá đi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Được bạn, lên dịch vụ tra danh bạ...
Còn giờ tuổi...
mà ..dứa con gái cũng đanh đá khiêp đi được :Silly:
chắc nợ nần nó từ kiếp trước nên h nó mới đòi
mà...
Mình kể bạn nghe cái thằng bạn cấp 2 của mình cũng...
Thoái nhất bộ hải khoát thiên không.
Hoặc là đập cho nó bét xác, rắn đánh dập đầu không thì im lặng sẽ...