Không biết có mẹ nào giống mình không, mình rất dị ứng với kiểu mang chuyện quan hệ trai gái ra đùa cợt. Hồi xưa mới vào cơ quan, chưa biết quan hệ trai gái là gì, có một ông chuyên mang chuyên tiếu lâm tục ra nói và cười ha hả ra vẻ ta đây rất hài hước. Mình nghe và thấy ghê ghê. Tới giờ vẫn không thể cười được mỗi khi ngồi với đám đàn ông, nhất là đàn ông trong lần gặp đầu tiên mà lại cứ thích mang những chuyện kiểu đó ra đùa, hay trong câu chuyện cứ đá ngang đá dọc vào chuyện đó, coi đó là cách đùa rất thú vị của họ. Nhiều chị em lại có vẻ rất hưởng ứng???
Ở nước ngoài, thỉnh thoảng gặp người từ Việt Nam sang công tác, lại phải nghe cách nói chuyện kiểu đó. Hôm qua vừa bị chịu đựng một trận như vậy, khó chịu quá. Có phải mình khó tính quá không nhỉ?