Tèn tèn, vậy là sau một tuần nằm nhà chờ dài cổ, em cũng đã được đi thực tập, ở một cơ quan nhà nước. Trước đó vài tuần, em lùng sục các diễn đàn, các báo mạng mong nhậ được tí tẹo kinh nghiệm mà có vẻ cũng chả khôn ra là mấy. Cơ quan nhà nước, chắc không cần làm mọi người cũng hiểu. Là nói nhiều, là hay săm soi, là lề mề và đặc biệt là thực tập chỉ là có lệ, việc em có mặt ở đấy hay không họ cũng chẳng thèm để ý. Bản báo cáo thực tập này, em có thể copy & paste, chỉnh sửa số liệu và đưa cho người ký vào, nx và đóng dấu, thế là xong. Uh thì theo thông lệ thì thích thật đấy nhưng liệu là sau kỳ thực tập đó, mình chả được gì lại còn tốn thời gian của mọi người.


Vậy nên em/cháu lập topic này nhờ các anh/chị/cô/bác, những người đi trước chỉ cho em/cháu cách được tiếp cận với công việc với ạ :D:D. Em/cháu xin cám ơn ạ :D


P/s: - Hôm nay em bị làm sao ấy, hành văn lủng củng quá


P/s2: Tội lỗi quá, ngày đầu tiên đi thực tập mà đã xin nghỉ nửa buổi :16::16::16::16: