Tôi mới ra trường và đi làm. Công việc mới thấy thật chưa quen. Mà giờ đi làm 2 nơi chứ. Mệt !! Cứ dắt xe di ra khỏi nhà lúc 7h sáng rồi đi liền 1 mạch đến tân 9h tối. Thấy thời gian trôi thật nhanh. Chẳng có thời gian dành cho các việc khác nữa. Tự nhủ, chắc tại mình chưa quen ma !!:Worried:
Đi làm ...thấy mình không bị vô dụng, thấy học hỏi thêm nhiều điều, thấy quen nhiều người mới...Nói chung, mình rất yêu và hài lòng với công việc hiện...
Đi làm ...thấy mình không bị vô dụng, thấy học hỏi thêm nhiều điều, thấy quen nhiều người mới...Nói chung, mình rất yêu và hài lòng với công việc hiện...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
mình mới ra trường được vài tháng, mình ở Hải Phòng, Đồ Sơn . Nhà mình làm dịch vụ ăn theo...
ôi cuộc sống này
Công ty cách nhà 43km.
Ngồi xe hơn 1h, 8h đến chỗ làm.
Làm đến 5h...
Chừng nào bạn...
hi , lại gặp bác này ....:Rose:
Đi làm thì lại thích được ở nhà chơi.
Đúng là cái vòng luẩn quẩn, nhưng túm lại thích đi làm nhưng thỉnh thoảng...
6 năm hơn rùi mà em vẫn thấy đi làm thiệt là khổ
Đi làm thật chán
Trouble suốt ngày
Điện thoại luôn réo...