Các mẹ ơi, mình chuẩn bị đi chợ hoa nhưng chỉ đi 1 mình, vì lúc này chẳng kiếm bạn nào đi cùng được cả, ai cũng có gđ, cv, mình thì cv bận lắm, nhưng mới dứt ra được. con trai 7 tuổi thì chơi nhà nội lát mới đón về vì nội cứ muốn con ở lại ăn cơm. Hôm qua 2 mẹ con đi dạo mua 3 chậu úc và 1 chậu hoa hướng dương rồi, con trai cứ tròn mắt hỏi mẹ hôm nay làm sao thế. Có sao đâu, mẹ chỉ rước xuân vào nhà thôi mà, không có ba con thì mẹ có hoa tươi chơi cho ấm nhà. gần 10 h đêm 2 mẹ con mình lôi ghế con ra ngồi sân ngắm, ngửi hoa rồi vào ngủ.


Mình và chồng LH nhau được 5 tháng rồi, mình cũng đã nguôi 1 chút, qua giai đoạn bầm dập stress tưởng điên đầu nhưng bây giờ dù sao cuối năm tết về cũng buồn ghê. đồ ăn tết thì cũng sắm xong, cơ bản là mình về ngoại, sang nội ăn (Mình vẫn về nhà BM chồng chơi), vả lại đặc thù cv nên hầu như tết mình vẫn đi làm. Mình và chồng coi nhau như bạn, nhưng cũng đau đớn lắm. chỉ còn mua ít hoa quả tươi bày bàn thờ và lo làm chút sữa chua ít đường mẹ con ăn ngày tết. Còn nồi thịt kho tàu thì cận ngày kho sau. Mình cũng buồn thật, giá như biết mẹ nào cùng hoàn cảnh tám chuyện cho đỡ nhỉ, chợ hoa TP mình đẹp, đường đi rộng rãi, mình định lát nữa ra mua thêm 2 chậu hoa cúc bướm của Thái treo trên giỏ, chắc rồi em gái mình lại nói mình hoang phí đây, hôm qua nó đã la oai oái rồi mà. Kệ nhỉ, cho vui.


Mình thấy cũng trống chếnh thật. định ngoài mùng, cv làm xong ổn định thì mình sẽ vù về quê (cách gần nghìn cây số) thăm obà ngoại đã già và đi chùa Hương cho nhẹ lòng. Tối về mình sẽ lên dd trò chuyện với các mẹ, hy vọng sẽ gặp người cùng cảnh nc cho đỡ buồn.