E chẳng biết post bài ở đây có đúng chỗ ko nữa, sai thì cho em xin nhé!
Con e 11 tháng 2 ngày và cuối tháng naỳ em đi du học các mẹ ạ. Em gửi con bên ngoại nhưng ngv thì chưa tìm được nên vc em và hai bên ông bà đang rất lo lắng, lo đến nỗi không thoải mái với em và bảo e ở nhà ko đi học nữa để trông con.
Nhiều lúc e thấy mình ích kỷ bỏ con thơ ở nhà để đi học, nhưng với công việc của em việc học thêm là cần thiết và em cug nghĩ đi học về cơ hội rộng mở sẽ cho con 1 cuộc sống tốt hơn.
Mấy hôm nay e đau đầu tìm ngv, rồi nghĩ thương con, mà không dám nói chuyện với ai vì lựa chọn lấy chồng, sinh con rồi mới đi học là do chính em.
Các mẹ ơi, em có phải là ng mẹ ích kỷ không? Con em bé thế vắng mẹ có bị ảnh hưởng gì về tâm lý không? :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1