Đau xót trước cái chết của nữ sinh lớp 6 bị xe chở rác cán
Đau xót trước cái chết của nữ sinh lớp 6 bị xe chở rác cán
Vụ việc nữ sinh lớp 6 bị xe chở rác cán tử vong tại ngã ba đường Phúc Diễn – Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang được chia sẻ trên khắp mạng xã hội. Trước cái chết của con, mẹ cháu bé gào khóc tên con khiến mọi người xung quanh ai cũng phải rơi nước mắt. Người dân chứng kiến vụ việc thì bàng hoàng đau xót trước cái chết thương tâm của em và hình ảnh người mẹ tuyệt vọng gào khóc.
Nữ sinh lớp 6 trên đường đi học về bị xe tải chở rác cán tử vong
Sự việc thương tâm xảy ra vào chiều muộn 17h ngày 10/12, khiến nhiều người qua đường bàng hoàng. Theo lời kể của anh Minh Khang, người chứng kiến sự việc trên, một bé gái khoác áo hồng, quần đen đi giày thể thao vàng đi xe đạp từ trường về nhà, đang cố gắng vượt qua ngã ba đường Phúc Diễn – Cầu Diễn thì bị xe tải chở phế thải mang BKS 29X – 9687 đang rẽ vào đường Phúc Diễn với tốc độ cao đâm vào khiến cháu tử vong tại chỗ. Lúc ấy, mẹ của bé đang bán hàng ngoài chợ.
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm diễn ra
Cú tông mạnh đã khiến bé gái bắn ngược lại khoảng 3m, nằm bất động dưới lòng đường. Khi người dân vội chạy ra thì đã thấy nạn nhân hấp hối rồi tử vong. Sau đó, một số người đã báo nhà chức trách địa phương và gia đình cháu bé ở gần đó. Theo đó, CSGT đội 6, CA phường đã có mặt phân luồng giao thông và lập hồ sơ sự việc sau khi nhận được thông tin.
Mẹ bé gái tử vong trong vụ tai nạn đau xót, liên tục gào khóc gọi tên con
Nhận được tin báo, mẹ của em học sinh gặp tai nạn trên đã có mặt tại hiện trường. Trước cái chết thương tâm của con gái, người mẹ đau xót, khóc thét liên tục gọi tên con khiến rất đông người chứng kiến xung quanh không kìm được nước mắt.
Có mặt tại hiện trường, cô giáo chủ nhiệm của cháu gái đáng thương chia sẻ, cháu đang học lớp 6A2 trường THCS Cầu Diễn. Cháu là một học sinh ngoan và luôn có thành tích cao trong học tập.
Vụ tai nạn đau lòng này được chia sẻ lên các trang mạng xã hội. Ngay sau khi được đăng tải trên mạng, vụ việc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng, ai cũng cùng chung cảm xúc thương xót cho số phận ngắn ngủi của cô bé còn đang tuổi cắp sách tới trường. Nhiều người liên tục để lại những dòng chia buồn sâu sắc với gia đình và cầu mong gia đình cô bé sớm vượt qua được nỗi đau này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1