Hiện tại, mình cảm thấy rất đau khổ vì mối quan hệ gia đình rối rắm, mẹ con, anh em thù hằn nhau. Còn mình thì luôn là người ở giữa bị nghe mỗi bên nói nhau những lời cay nghiệt, thù hằn.
Cô ruột mình nói cô có mối thù với mẹ mình vì mẹ mình bạc bẽo với bà nội, để bà chết trong đau đớn. Mẹ mình thì khi nào cũng nói xấu cô mình. Cả hai người lúc nào cũng cằn rằn bên tai mình.
Điều mình buồn nhất là lỗi phần lớn thuộc về mẹ, vì mẹ đã đối xử với bà nội trước lúc ra đi rất bạc. Mẹ luôn nói bà không tốt với mẹ nhưng có lẽ do bà sót con trai vì mẹ mình ốm đau không làm được gì. Mọi việc lớn nhỏ đều do bố gánh vác. Đã thế mẹ còn là người không khéo cư xử, ăn nói khó nghe nên không được lòng nhà chồng.
Nhà chồng không ưa mẹ nhưng cũng chưa bao giờ làm gì hại mẹ. Nhưng khi bà ốm nặng, mẹ mình gần như không có trách nhiệm gì với bà, đã thế còn ngăn cản bố mình chăm sóc quan tâm đến bà. Mẹ thấy khó chịu và chửi bới khi thấy mình thương bà. Trong khi đó mẹ vẫn nhận đất, nhận tiền của bà mà ruồng rẫy bà khi ốm đau để bà mất trong uất hận. Có nhiều chuyện về cách cư xử của mẹ với bà khi ốm lắm nhưng mình chuyện dài dòng mình không tiện kể ra đây. Còn bố mình thì một phần vì hoàn cảnh khó khăn một phần vì nhu nhược nên bất hiếu với bà.
Mình biết có thể khi còn khỏe mẹ với bà có nhiều mâu thuẫn nhưng dù sao bà cũng là người đẻ ra bố mình, là bà nội của các con, hơn nữa đất đai tiền bạc của bà mẹ vẫn tranh giành mẹ không thương bà thì cũng không nên ngăn cản bố con mình báo hiếu với bà. Mình thấy hận mẹ.
Vì mẹ là mẹ mình nên mình cố quên đi những chuyện đó nhưng ngay cả khi bà đã mất thi thoảng mẹ còn khơi lại chuyện cũ và nếu mình nói lại điều gì thì mẹ lại lôi ốm đau bệnh tật của mẹ ra để dọa dẫm kiểu như ăn vạ mình nên mình đành câm nín trong uất hận.
Giờ khi nhà có việc, cô mình lại khơi chuyện về mẹ mình ra bảo căm thù mẹ và nói rất nhiều, mặc dù mình cầu xin cô đừng nói nữa vì mình biết tất cả, nói nhiều mình đau lòng lắm nhưng cô cứ ra rả bên tai mình.
Mình stress kinh khủng. Dù sao mẹ cũng là người đẻ ra mình, mình biết phải làm sao? Người có lỗi là mẹ mình sao cô mình lúc nào cũng cứ ra rả bên tai mình bắt mình nghe những chuyện mình muốn quên đi như tra tấn mình vậy.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1