Dành cho những ai đang cảm thấy "nhàm" với cuộc sống
Các chị ơi, em đi làm được 7 năm, lương cũng ổn tuy nhiên không thăng tiến được vị trí cao trong công việc vì cty em có nhiều người giỏi và mọi người cạnh tranh nhau dữ quá huhu. Đi làm ở cty hiện tại thì cũng chỉ làm những việc lặp đi lặp lại khiến em thấy chán, lại không có cơ hội thăng tiến cao hơn nên em thấy nản lắm. Em cũng nghĩ hay mình thử tìm cơ hội ở các cty mới nhưng em lại sợ phải bắt đầu lại mọi thứ từ đầu. Tính em hay lo xa nên muốn thay đổi gì thì lại do dự, hic. Đợt trước em có xem được clip về 6 nhu cầu cơ bản của con người, nhìn lại mình thấy gần 30 tuổi mà chưa có đạt được nhu cầu nào hết. Nghĩ mà thấy buồn hết sức huhu. Sẵn tiện em chia sẻ với mọi người để ai có cùng tâm trạng như em thì mình cùng trò chuyện để tiếp thêm cho nhau động lực thay đổi bản thân nha hic.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 14
Em...
Chính xác đó mẹ nó ơi,...