Chào mọi người. E sn 89, cái tuổi mà mọi người vẫn hay bảo là k còn nhỏ nữa fai lập gia đình . Nhưng thật sự sau bao nhiu cuộc tìm hiểu mình vẫn bị ngta đá vì cái tội thích làm việc . Đúng là cv minh có hơi bận, nhưng đó đâu fai cái tội chứ. Tai sao cánh đàn ông k chia sẽ áp lực cv và hiểu cho minh.
Nhiêu lúc minh thấy nản khi cứ tim hiêu rui lại chia tay k ly do , nhưng khi thây ra đường thấy ngta có đôi mih lại thấy tuổi thân rùi lại cố gắn tim hiêu nhưng rui lại đâu vao đấy.
Đàn ông cứ nói k cân phụ nữ fai đẹp fai xinh, nhưng cứ thấy ai xinh hơn là lại tơ tưởng, hay cứ đoi phự nữ biết quan tâm nhưng trái lại chính bản thân họ có biết quan tâm người khác chưa.
Hôm trước Mẹ lại nói mấy câu nghe cũng chạnh lòng, nhưng giờ biêt tim chồng ở đâu ra chứ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Eo vậy giờ nịnh bạn trước đặt chổ trước mốt có tiền xinh đẹp trả sau cũng được sẽ không tính phí giờ nghe người đẹp tâm sự khi Buồn...
Nói không điêu trên đời này có 3 thứ không có gì Bù đắp được, thời...