Tham lam và ích kỉ chính là bản tính của đàn ông. Xã hội càng hiện đại đồng nghĩa với việc nhân cách con người tuột dốc trầm trọng. Càng ngày thì các a càng biến chất. Các a ngoại tình nhìu hơn rồi đổ lỗi cho vợ con này nọ, trong khi các a chỉ biết sướng bản thân chỉ biết giải thoát bản thân chứ nào 1s phút nào nghĩ cho vợ con của mình chưa. Đến khi chơi đã rồi bị vợ phát hiện rồi thì quay lại cầu xin năn nỉ, mong tha thứ.


Cho dù các a chọn ai trong hai người đàn bà thì người đau khổ cũng chính là phụ nữ . Tại sao chúng ta lại để cho các a giày vò trong khi chúng ta ko tự cảnh tỉnh và cứu lấy mình.


Theo ý kiến cá nhân tôi thì phụ nữ khi mà quyết định yêu ai. Quyết định lên giường với ai thì nên suy nghĩ và thận trọng điều tra nguồn gốc của họ trước đã các mối quan hệ này nọ. Nhìu khi họ vợ con hai ba đứa rồi còn lên mạng kết bạn tâm sự chia sẽ này nọ. Đến khi có tình cảm rồi mới nói là a đã có vợ con rồi. Đừng để người ta đưa lên giường rồi thì nói là lần đầu tiên nói là ko bỏ được này nọ. Cũng đừng bao giờ nghe lời mấy a là “hôn nhân a ko hạnh phúc, vợ a nó ko thương a này nọ “ có thương hay không thì ba măt một lời mới biết được. (còn những người hay đi giựt chồng biết ngta có vợ con mà còn bu bu vô thì sau này sẽ lãnh quả báo khỏi phải nói luôn rồi)


Rồi các chị đừng bao giờ tin chồng mình quá. Thời 20t có thể a ta là người tốt, 25t a ta còn ngây thơ 28 t a ta còn dễ thương mà 30-35t trở lên thì chưa chắc vì bản chất họ là tham lam và cả thèm chóng chán. Ai mà quyến rủ họ được nếu họ ko nhá đàn xanh thì ai mà dám chạy. Nên chúng ta phải chuẩn bị tâm lí cho mình trước khi mọi chuyện xảy ra là chúng ta không kịp chống đỡ.


Người phụ nữ của gia đình cũng đừng nên xuề xòa qua loa . Đừng để mấy ông vịnh lý do đó để mà léng phéng thì tội chúng ta . Rõ ràng mình vì cái gia đình nên mới vậy còn mấy ông thì đâu có hiểu vì họ yêu bằng mắt mà. Đừng bao giờ tỏ ra ghen tuông họ. Đừng giữ họ mà hãy để họ phải giữ mình.


Nói chung là phụ nữ chúng ta làm gì cũng khổ hơn đàn ông. Nhưng mà cố gắng đừng để họ có cơ hội làm ta phải khổ. Đến lúc đó lại lên than thân trách phận.


Mỉnh không quy chụp đàn ông ai cũng vậy nhưng mà 100 thì hết 98 ông, 1 ông đàng hoàng còn ông còn lại bêđê. Trước khi luật pháp cứu chúng ta thì chúng ta hãy tự cứu mình


Gởi từ ứng dụng Webtretho của huong_vy0905