e thấy trong những người thuộc giới tính nam mà em biết thường chia ra 3 loại thế này ( xét về chuyện phản ứng trc tiền bạc ):


loại 1 : rất sĩ diện - đi ăn, nhất thiết phải là phái nam trả, đi chơi- luôn ôm hết tất cả các chi phí, dù trong túi có nhièu tiền hay ko. mấy người thế này sẽ vố cùng hợp với mấy em gái teen thích đào mỏ.


loại 2: sỏng phẳng - tất cả các chi phí đều được share, nam nữ ngang nhau. e thích kiểu thế này, nhưng là bạn bè thì được, chứ người yêu mà vậy chắc cũng dông sớm.:))


loại 3 : hết tiền rồi - đấy, e nhấn mạnh vào loại này nhé, vì e đang rất là ghét tên như thế này, lại con f phải tiếp xúc hàng ngày nữa chứ . này nhé, đi ăn với người khác, mặc cho đám đông chia nhau trả tiền, bạn này cứ lơ lơ, hoặc giả bộ nghe điện thoại . vài lần như thế thấy ko dc, rút ngay tờ 500k ra bảo tớ có mỗi tờ này thôi- trong khi đang thiếu có 15k - tởm.


sếp em thoải mái, rất hay đưa nhân viên đi ăn, tại cty nhỏ, ít người. có lần đi ăn cá lóc nướng, 5 người ngồi ăn, lúc sau sếp có việc về trước, đưa tiền cho hắn trả. hắn im im nhét tiền vào túi. lúc tính tiền mọi người chia đều ra trả, tự nhiên thấy hắn hôm đó cũng góp như mọi người, tưởng thay đổi. ai dè hôm sau lên sếp hỏi mình hôm qua tiền anh đữa có đủ trả ko? em mới ớ cả người ra.... đủ hiểu rùi chứ ạ. mặc dù tiền chẳng nhiều, có mấy trăm ngàn chứ mấy, thế mà làm mất cả nhân cách.


em rất hay mua trái cây lên mời mọi người cùng ăn, hay mấy anh bên kỹ thuật cũng hay mang bánh trái lên để cả cty ăn với nhau, hắn mỗi lần đều ăn rất nhiệt tình. ăn xong, đứng dậy. hôm sau e đi ăn quên mang tiền, nhờ hắn trả dùm dĩa cơm 15k, hắn kêu " thôi đi má" cái đứng dậy thanh toán phần ăn của mình rồi đi về, em phải mượn tiền sếp. đến nước này cũng bó chiếu luôn.


em vào làm 4 tháng rồi chưa bao giờ thấy hắn dám bỏ 1 đồng ra mời người nào li nước, mặc dù sáng nào cũng uống cfe chùa của mọi người trong cty. thiệt chứ mặt dày thiếu tư cách vậy là cùng. điều đáng nói là hồi e mới vào làm lòe em rằng ngày xưa anh làm bên bất động sản nhiều tiền lắm, đi chơi tốn tiền thế nào, tài khoản ngân hàng thế nào. bla bla.... ờ thì giờ ko làm bds nữa, mà có mấy chục ngàn cũng ko dám bỏ ra thì không hiểu làm đàn ông làm cái gì nhở? em làm con gái mà thấy còn nhục thay ấy, bị chửi sau lưng nhiều thế mà ko biết, vẫn còn vênh váo trên cái đỉnh tự tạo....


à còn chiện này nữa, con bạn em đi ăn với hắn, hắn kêu ko có tiền lẻ, mà ăn bánh canh hết có 30k à, nên nó trả cho hắn luôn. trc đó hắn canh con bé rất kinh, suốt ngày quát tháo mắng mỏ, hôm đấy về thái độ khác hẳn, con bé bật nhạc nghe cả chiều cũng ko thấy nói gì, còn cười. :-&


thế mới biết đồng tiền có thể thay đổi cả nhân cách con người. hèn chi 24 tuổi rồi chả có em nào thèm ngó!!!