Các chị, các bạn ơi, tư vấn giúp mình việc này nhé:


Chúng mình yêu nhau đã gần 3 năm, người yêu mình cũng đã 30 tuổi rồi, dự tính đầu năm nay cưới. Thế nào lại có kế hoạch "cấy lúa ngắn ngày". Giờ em bé của mình được khoảng 8w, song thai.


Đùng một cái gia đình nói năm nay tuổi mình kim lâu ko cưới được, người yêu cũng lo lắng về vấn đề này, sợ cưới vào năm ko đẹp thì cuộc sống vợ chồng sẽ ko may mắn, gia đình người yêu thì lo hai anh em trai cưới một năm sẽ ko tốt.


Thật sự, xưa nay mình vốn ko tin gì vào chuyện tuổi tác hay ngày tháng. Giờ đang bầu bì mà người yêu thì cũng lo lắng ko tìm ra lối giải quyết, nhìn anh ấy căng thẳng buồn chán ko buồn ngó mặt mình, tự dưng thấy nản chẳng còn tâm trí để chăm nom cho bầu bì như những tuần trước đó.


Nếu cứ thế này, chắc sức khỏe của mình cũng ko trụ nổi. Mà mình suy nghĩ rằng, nếu chuẩn bị cho đám cưới mà có nhiều lối suy nghĩ cản trở thế này thì liệu những đứa con của mình khi ra đời chúng có hạnh phúc ko?


Ngay bản thân người yêu mình, anh ấy xác định ko bỏ con, nhưng sao mình cảm giác như việc mà chúng mình đã lựa chọn trước để tiến tới hôn nhân đó giờ như một ghánh nặng đối với anh.


Thật sự thấy rất rối, mình ko bao giờ nỡ bỏ đi hai đứa con như thế. Nhưng nếu trở ngại nhiều thế này, với tâm lý cực kỳ bất ổn ở hiện tại, mình chỉ sợ rằng những đứa con của mình chúng chẳng thể phát triển bình thường.


Các chị các bạn đi trước có kinh nghiệm tư vấn giúp mình với. Có thật sự là năm Kim lâu kinh khủng như vậy sao? Mình nghĩ vợ chồng yêu thương nhau và chí hướng vun vén hạnh phúc mới là điều quan trọng chứ?


Mình thật sự đang rất rối :Crying: