Chào cả nhà, đang mưa quá nên chẳng biết làm gì vào đây ngồi đọc tâm sự của cả nhà. Và cũng có 1 câu hỏi nhỏ muốn cùng cả nhà tâm sự hay chia sẻ thông tin. Hồi trước có đọc được cái blog doanhnhan6886 của cái anh gì quên tên rồi kể lại cuộc sống mấy tháng trong tù. Cũng chỉ vì va chạm đánh nhau vớ vẩn nhưng rồi bị kiện nên bị tạm giữ. Chắc có ai đọc cái blog này thì thấy cũng hơi ghê nghe về cuộc sống trong đó. Nói ghở mồm chắc mình bị vào đó chắc không sống được mất. E ngồi đọc cái blog đấy từ tối đến tận gần sáng vì câu chuyện rất cuốn hút mà đọc cũng vừa tượng tương ra. Nhưng mà hình như cái blog đấy bị chặn rồi thì phải.E ko biết là cả nhà mình có ai nghe kể về cuộc sống trong đó thế nào ko nhỉ? Hix, e rỗi việc nên cũng hỏi lan man 1 tí mong cả nhà thông cảm nhé
Tìm tới
Trang bình luận
/ 7
đó là " hồi ký bão lòng " đây bạn
chán lắm rồi ý
Bác Gà có mẹt trên mọi nẻo đường nhểy????:Surprise:
Nhân tiện cho em hỏi: bác nào có quyển "Chuyện kể...
Khiếp quá cái avatar kinh quá:mad::Crying:
Nghĩ đi, nghĩ nghĩ lại ... đi tù sướng hơn
Trong tù làm chủ giang sơn
Một căn phòng đá với dăm ba thằng...
THế thì phải khơi nó lên thôi,hehe:Thinking:
THế thì phải khơi nó lên thôi,hehe:Thinking:
Cái này là hồi ký bạn ạ, hồi ký của những lính ngụy học tập cải tạo những năm 1970s. Còn ở...