Chào các bạn ! Tôi là một cô bé có nhiều bất hạnh sau đây là tôi xi tâm sự một phần
Từ khi tôi rời khỏi ghế nhà trường đi làm ,tôi cảm thấy mình thật chật vật ,tôi đi xin việc vào biên chế ,sắp có kết quả thì có người lại chèn chân ngang và rồi tôi lại bì dừng lại ,tôi lại đi gõ cửa bao nhiêu nơi với tấm bằng trung bình khá (của Bằng cao đẳng kế toán )nhưng do chưa có kinh nghiệm mà tôi lại vụng ăn nói ,tôi xin làm ở các nơi tư nhân họ tuyển nhưng cũng chẳng có nơi nào họ tuyển tôi hết sau một thời gian ,tôi xi vào văn phòng chuyên về mẫu các loại mũ ,công việc không khó lắm nhưng về kho hàng nhiều mặt hàng mà lại phải tính giá và chuyển mail chuyển qua nước ngoài lúc đầu khối lượng công việc ít tôi làm được , sau được 1 năm bắt đầu tôi lấy chồng và có bé, nhưng khổ quá cơ có bé tôi lại bị nghén và phải xin nghỉ vì quá nghén nôn mửa kinh khủng và dọa xảy thai nên tôi đành xin nghỉ luôn cuộc sồng càng lúc càng khó khăn ,chồng tôi lại không hiểu cảnh vợ không an ủi mà còn nói xéo ,tôi ở nhà nhưng vẫn xin bố mẹ tôi tiền hàng tháng ,nhưng vẫn muốn đi xi việc với bụng bầu 5 tháng , tuy bụng bầu 5 tháng nhưng nhìn khách quan thì chẳng biết là tôi có bầu và tôi xi được làm văn thư của một công ty vệ sĩ ,làm công việc cũng nhàn và không mệt được mấy tháng công ty phát hiện tôi có bầu nhưng xếp không mắng mà còn trêu nữa , tôi tiếp tục làm đến tháng thứ 7 của thai thì công ty lại bị phá sản,lần này tôi xác định là nghỉ đến lúc sinh ,mà tôi nghỉ chồng hay kêu và nói nhiều nên toàn lên nhà mẹ để chơi và ăn ở đó (Bố mẹ tôi rất cưng tôi nên thương con nhiều hơn )lại phải nhờ bố mẹ vậy hàng tháng cấp tiền cho tôi cho chồng đỡ nói ,đến lúc sinh thì mẹ đẻ tôi phải ở đám tang bà nội mất ,con đang đau đẻ còn mẹ thì trong đám tang nghe sao đau lòng ,đẻ được khoảng 6 tháng , tôi xin đi làm tại công ty in nhỏ vào làm công nhân với đồng lương ít ỏi là 700.000 ,tôi gửi con mất 600.000 rồi ,còn 200.000 cộng lương của chồng với số tiền hàng tháng bố mẹ cho cũng đủ chi ăn , nhưng do nhu cầu sinh hoạt khó khăn tôi quyết định xin việc khác và tôi cũng có chút may được mẹ xin cho làm quản lý bán trú và tính xuất ăn cho học sinh , tôi làm ở đó lương cũng được 1.5tr ,làm được hai năm có hiệu trưởng mới về nên tôi không được làm chức đó nữa ,nên tôi xi nghỉ lúc tôi xin nghỉ thì cũng có chút kinh nghiệm của đường đời đã trải qua ngần đấy công ty tôi cũng xin được một công ty mà tôi muốn làm hết năng lực ,nhưng mình muốn cũng chẳng được họ không nghĩ đến lương cho mình thì mình đành phải làm thôi , vì mình tìm được nghề mà mình bấy lâu nay đã tìm ,đến bây giờ tôi làm nhiều mà hưởng chẳng được bao nhiêu buồn cho số phận của mình quá các bạn ơi