E năm nay 23 tuổi,đang mang thai đứa con thứ hai được gần 6 tháng. Vậy là e sắp có 2 đứa con gái, bé đầu cũng được 23 tháng rồi và cũng trắng trẻo xinh xắn lắm ạ.


E may mắn được ba mẹ chồng yêu thương hết lòng, có lúc e cảm thấy còn hơn cả là ba mẹ ruột. Ông bà rất hiền lành và cũng không đặt nặng vấn đề e sinh con trai hay con gái.


Nhưng may mắn của e chỉ dừng ở đó. E cũng không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào nữa. Chắc phải lan man kể chuyện từ ngày e còn nhỏ đến giờ để cm hiểu tại sao e lâm vào tình cảnh ngày hôm nay.


E là con gái đầu, sau e là một đứa e trai cách e 6 tuổi. Là cháu nội đầu nên rất được cưng chiều. Nhưng khi thằng e trai Đức tôn chào đời thì e thực sự hiểu"ra rìa" là như thế nào. Từ những năm học cấp 1 e đã phải cơm nuớc chén bát áo quần cho cả nhà. Thật ra thì cơm nấu bằng nồi điện, nước thì chẻ củi nhóm bếp nấu, quần áo thì vo chà bằng tay. Năm học lớp 3 ba mẹ e bán đất mua bò, ba e có thuê 1 ông về chăn bò nữa.