Mình viết những dòng này lúc chồng con mình đang ngủ say, chỉ có mình là không ngủ được. Vấn đề là gì nhỉ, mà khiến cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình trước đây , giờ lại thế này. Có lẽ mình lẫn chồng đều thay đổi rồi.
Một cuộc hôn nhân và 2 đứa con dễ thương đến thế, chắc mình phải chịu đựng thôi, không thể sống chỉ vì bản thân mình được.
Làm phụ nữ sao lại khổ đến thế, công việc áp lực, stress không biết chia sẻ với ai, nói với chồng thì đó là chuyện vặt. Tiền kiếm nhiều ,làm việc giỏi cũng chỉ tổ khiến chồng tự ái, buộc lỗi vợ chuyện này chuyện khác. Vợ kiếm tiền nhiều hơn chồng cũng là 1 vấn đề tế nhị, chẳng nhẽ vì hạnh phúc gia đình phải bỏ việc này hay sao? càng ngày vợ chồng càng xa cách. Thèm lại cái thời xa xưa, lương tháng kiếm vài triệu u, mâu thuẫn thật.
Ráng đừng khóc, vì không thể đi làm ngày mai với bộ mặt sưng húp như thế. Ba mẹ ở chung cũng chẳng biết vơ chồng mình đang rạn nứt, cứ ngỡ hạnh phúc lắm. Đến khổ vì phải đóng kịch như thế.