dạo này đọc báo toàn tin cướp, ra đường toàn nghe tiếng kêu cướp, sợ quá. đi gặp bạn bè cũng toàn nghe than thở chuyện cướp bóc. ngay cả nhà e cũng bị cướp viếng 2 lần rồi, lần đầu mất cái laptop, lần 2 mới cách đây 2 ngày, cũng mém mất, may mà chồng em phát hiện dí theo kịp, quật nó xuống oánh cho 1 trận rồi gô cổ lên phường, máy chỉ xây xát nhẹ, mô phật, trời còn thương hic hic. hôm nay nhà em mới tậu cái báo chống trộm gắn cửa với cả cho xe nữa, ko còn dám lơ là như lúc trước. ra đường nếu phải vác theo laptop thì e toàn đeo vào lưng rồi lấy cái áo khoác lớn trùm bên ngoài, trên người cũng cạch ko đeo trang sức gì. mà giờ cũng hạn chế chạy mấy đường vắng vắng(mặc dù đường đông vẫn cứ gặp cướp như thường hic hic), ai mà phải đi trên mấy đường vắng em nghĩ cũng nên trang bị cái gì đó để kêu cứu hoặc báo động hoặc ít nhất cũng bảo vệ cho mình được tí xíu nhé, chứ giờ cướp manh động lắm ạ, mình chủ quan là teo tùng đấy