Cư xử thế nào với những người thiếu văn hóa đi đường
Chào cả nhà, mới sáng sớm mà đã gặp chuyện ức chế, lên đây tâm sự với mọi người cho đỡ bực vậy
Chẳng là đợt này, sau nhiều thời gian tiết kiệm chắt bóp không dám đi chơi bời gì cả, hai vợ chồng em mới đổi được con xe ô tô mới. Khỏi phải nói ax nhà em o bế, nâng niu nó đến thế nào. Cháu nó vừa lắp biển hôm kia, chưa kịp mua bảo hiểm :mad:
Sáng nay như thường lệ, hai vợ chồng em trên đường đi làm, đường không tắc nhưng mà rất đông, xe nhà em cứ đi chầm chậm cho qua đoạn ùn. Tự nhiên đang ngồi, em nghe đánh uỳnh một cái đằng sau. Hóa ra có hai thằng khốn nạn - xin lỗi các mẹ em không kiềm chế được phải gọi chúng nó là như thế- hai thằng ấy chúng nó đi lạng lách để vượt qua dòng người, đường đã đông, lại còn lạng lách, lại còn vít ga rõ mạnh, thế là uỳnh một cái quệt luôn cả cục tay lái vào đèn hậu xe em. Hậu quả là đèn hậu vỡ, đít xe xây xước rất nhiều, và hai thằng kia thì lạng lách chạy mất luôn :Crying:
Em với ax xuống xe thì chúng nó đã cao chạy xa bay, vừa chạy vừa ngoái nhìn xem có bị đuổi theo không , xong rồi cười hô hố với nhau. Em tức quá mà không làm gì được, đường thì đông nên cũng không thể đuổi theo chúng nó được. Hu hu :mad:
Xe lại còn chưa mua bảo hểm nữa chứ. Sao trên đời lại có những người thiếu văn hóa đi đường thế nhỉ :Sad: