Chào các Mẹ và các bạn. Em năm nay 27t+1t đẻ là 28t, so với tuổi em thì có Mẹ đã 2 con gia đình, công việc ổn định rồi. Bây giờ em thấy bế tắc đến là sợ. Thất nghiệp - em tốt nghiệp ĐH kế toán hẳn hoi đấy ah, kinh nghiệm làm kế tóan 4 năm rồi, thế mà 1 tháng nay ko xin được việc, em hoang mang quá, em chỉ có 1 ước ao xin được vào nhà nước làm là yên tâm về sau này, về quê thì nhà em chẳng có quen biết ai để mà xin vào, lại còn tiền lo nữa chứ, nghĩ tới đấy em nản toàn tập. Tình yêu - nói là em chưa biết nắm tay, chưa hôn thì ko ai tin, nhưng đó là sự thật, nhiều người thích em nhưng bản chất của em hơi cứng thì phải, ban đầu gặp ko thích, ko ấn tượng là em chẳng để họ có 1 cơ hội nào, chỉ duy nhất có 1 người em thích thì họ ko thích em thế là em từ bỏ, chẳng theo đuổi nữa, vì em cỉ hơi thích thôi, em biết họ không thích mình nên em ghĩ từ bỏ sớm đỡ phải khổ. Giờ........... công việc không có, em chẳng tự tin để đảm bảo lấy chồng sống bằng gì.... có thể em tự ti quá ko các Mẹ. Mấy năm trước em còn ko lo lấy chồng, năm nay thì lo thật, chẳng dám về quê.
Đọc qua thì chắc cậu bằng tuổi tớ, linhlinh2013 ạ. Tớ cũng từng ở trong hoàn cảnh này. Tình không, tiền không, công việc cũng không. Lúc đó, tớ thấy...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1