Mình vừa học xong Đại học ngành Quản Trị Kinh Doanh, đang trong thời gian chờ trường cấp bằng. Khoảng thời điểm này, mình xin vào công ty ông anh họ mở ra để học thêm lấy kinh nghiệm, với công việc kế toán, xử lý phần mềm. Bản thân mình không thích công việc này vì không đúng chuyên môn, sở thích, nhưng mình vẫn làm được gần 5 tháng rồi để trong thời gian chờ bằng.
Đúng lúc này, mình với người phụ trách công việc mình có gây hấn với nhau, bản thân chuyện đó do mình sai, nhưng người đó lại dùng những từ ngữ nặng nề nói gia đình mình không giáo dục, mình tức quá nên không trả lời và im lặng suốt buổi hôm đó. Chiều về nhà, mình bình tĩnh lại và có nhắn tin nhắn xin lỗi người đó, nhưng không thấy hồi âm. Sau đó, hôm sau mình xin lỗi trừng tiếp mà mọng ng đó nếu mình có sai thì nói mình để mình sửa đừng đem gia đình mình vào. Nhưng thái độ của người đó trở nên bất hợp tác, không nói chuyện, lấy đồ ngăn giữa 2 bàn, không giao việc cũng không trả lời mình bất cứ câu hỏi liên quan đến công việc. Ngoài ra mình còn được biết thêm thông tin người đó nhắn tin với người khác nói xấu mình, dùng những từ ngữ vô cùng thậm tệ. Điều này khiến mình vô cùng tức giận và ức chế (cả trong công việc lẫn tinh thần). Hiện giờ mình chỉ đi kiểm tra lại những gì mình đã làm vì người đó không giao việc cho mình nữa!
Đáng lý mình tính nghỉ việc sau khi có bằng trong tháng 11 này thì ông anh họ mở lời bảo muốn mình làm luôn ở công ty của ổng. Nếu mình đồng ý thì qua năm sẽ chuyển mình xuống làm ở 1 vị trí khác, cần người tin tưởng và đồng thời cũng thay cho nhân viên vị trí đó đang có thai. Điều này tạo ra cho mình 1 hướng đi mới. Tuy nhiên ba mình không muốn mình làm ở công ty ông anh họ vì làm cho anh em nếu có xích mích dễ gây bất hòa trong dòng họ ( trước cũng đã có 1 bà chị họ làm ở công ty ổng, xích mích nghỉ làm). Ba muốn khi mình có bằng sẽ gởi làm nhà nước. Còn mẹ mình thì muốn mình làm ở công ty ông anh họ 1 thời gian, trong thời gian này mình tính ôn thi học lên cao học.
Bây giờ mình có 3 hướng lựa chọn:
Tiếp tục làm ở vị trí đang có gây hấn với người đó, chờ qua năm 2014 xuống làm công việc khác, gắn bó với công ty luôn !
Nghe lời ba, có bằng xong xin nghỉ chờ ba kiếm việc làm, chấp nhận 2 tháng không lương và cơ hội từ giờ đến Tết có thể không có việc làm.
Tiếp tục chịu đựng ở vị trí gây hấn với người đó, làm tới Tết rồi xin nghỉ làm công việc khác. Nhưng mình lại sợ trong thời gian này, bị kêu xuống làm ở dưới, làm nửa chừng xin nghỉ thì anh mình khó khăn khi kiếm người thay thế.
Mọi người cho mình ý kiến với, Hiện giờ mình đang rất băn khoăn, lo lắng. Bản thân mình hiện giờ vì thái độ bất hợp tác của người kia nên ức chế, khá nản, ngày nào đi làm về nhà cũng mệt mỏi, bức xúc. Xin cảm ơn mọi người!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1