Mình không biết viết văn,buồn quá nen mình muốn viết vài dòng tâm sự,chỉ những ai đã làm mẹ , và khao khát làm mẹ mới hiểu được tâm trạng của mình.
Ngày , tháng , năm .
Toi đến cty làm và gặp được anh , anh là thợ sửa máy mà tôi cứ ngỡ anh làm đầu bếp , vì sự khéo léo nấu những món ngon thay cho đồng nghiệp, tỉa những bông hoa bằng nhau củ quả trong rất bắt mắt, toi vô cùng tò mò muốn học hỏi, thế rồi những lời trò truyện ,tâm sự , quan tâm lẫn nhau , toi cảm thấy mến anh, anh cũng vậy! Tình yêu đến trong vòng 1 năm tìm hiểu và chúng toi đã ....
Ngày ,tháng , năm!
Toi nên xe hoa , với những lời chúc phúc của tất cả mọi người , tuy rằng gia đình tôi và gia đình nhà anh đều không có điều kiện về kinh tế! Nhưng lại toi cảm thấy HP , vì sự quan tam của gia đình nhà ck! Và ck toi cũng vậy.
Ngày, tháng, năm!
Thấm thoát đã 1 năm trôi qua ! Mà vẫn chưa có gì thay đổi , mới đầu vk ck toi không hề để ý và nghĩ đến vì con cái là lộc trời cho! Nhưng cũng nhờ sự quan tam mọi người !vk ck toi bắt đầu phải suy nghĩ và đi khám xét!! Khi khám xong cầm tờ kết quả là do ck bị Yếu TT, bác sỹ noi cần phair can thiệp đến bệnh viện chứ không có tự nhiên được. toi cũng buồn nhưng khi nhìn nét mặt của ck toi thấy anh buồn đến nhường nào ! Anh là người hay suy nghĩ nen tôi biết mình phải cố gắng k dc buồn để động viên ck mình ! N khi về tới chỗ làm anh lao vào rượu ,chè ,cờ bạc ! Rồi anh nói vk ck cố gắng 5 năm mà chưa có gì anh sẽ giải thoát cho toi đi tìm người mới!!tôi buồn lắm, khóc suốt vì ck toi yêu toi vậy mà mới gặp khó khăn a đã có hướng bỏ cuộc!
Thấm thoát 1 năm nữa troi qua , toi vẫn chưa có gì , nhưng đổi lại toi thấy anh có chí hướng hơn nghĩ đến bản thân và gia đình hơn k hành hạ bản than nhiều nữa , 2 vk ck càng yêu thương nhau nhiều hơn ! Và vk ck tôi có đi khám them 2 lần nữa kết quả khá nen 1 chút! ( vk ck toi chỉ đi khám để biết kết quả chứ k chữa) , cho đến nửa năm nữa troi qua vẫn chưa có gì ,toi bàn với ck dồn tiền đi bơm TT xem sao! Và bắt đầu nen lịch ! Nhưng tự nhiên toi lại thấy trễ kinh và mua que về thử , thật sự k thể tin vào mắt mình vạch thứ 2 đã xuất hiện mà tim toi rung nên thông thức.
Toi xin nghỉ làm vài hom ( tàu du lich )đi thẳng về phòng trọ , không k dám nói với ai, cũng chưa đam nói với ck vì sợ nhỡ k phải a lại thất vọng!
Ck thấy toi xin nghỉ làm lại thắc mắc gọi hỏi sao lại về , vk ốm hay sao! ..
Cố đợi mấy hom toi đi khám bác sỹ noi có thai dc 3mm , đã vào tử cung rồi lúc đấy toi mới tin, toi sung sướng xúc động gọi điện cho ck và khóc , ck toi cũng khóc , khóc vì thiên thần của mình đã tới , ! Sau khi về nhà toi rất cẩn thận đi lại nhẹ nhàng , nghỉ ngơi đúng giờ giấc!
Đến khi tới tháng thứ 2 toi đi vệ sinh thấy ra máu , hốt hoảng vội vàng bắt xe bệnh viện . ....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Toi lại chết đứng với cái kết quả trên tay của mình , không tin vào tai , mắt của mình nữa ! Bác sỹ...
Gái yêu của ba mẹ bình yen con nhé!
Toi bắt thẳng xe tới bệnh viện 1 mình , lo lắng, run rẩy và lúc đó chỉ cầu trời khấn phật cho con được bình an!khi nhập...