Công an hình sự Bắc Ninh, cư xử như côn đồ hung hãn
Hôm nay em gặp một chuyện tức quá không chịu nổi lên đây để chia sẻ với cả nhà. Vào lúc 17h chiều nay, trên đường từ Tam Đảo về Hà nội, đến đoạn Hương Canh Vĩnh Phúc, cả nhà em đi trên một chiếc xe Innova, trên xe có 2 em bé dưới 3 tuổi, gặp một chiếc xe Uwaz biển 99A-1655. Chiếc xe Uwaz phóng nhanh đánh võng, xe em xin vượt nhưng nhất định không cho vượt, được một đoạn dài bắt buộc xe em phải vượt phải, sau đó em em là người lái xe có mở kính xuống và mắng lái xe Uwaz là "không biết luật à", chỉ có vậy thôi, không hề nói tục một câu nào. Vậy mà chiếc xe Uwaz tìm mọi cách đuổi theo xe em, đánh võng qua dầu nhiều chiếc xe khác, sau đó lên đỗ ngay trước đầu xe em, lái xe em phanh gấp, trẻ em người lớn ngồi trong đều bị hất về phía trước, cũng may xe chạy tốc độ không nhanh nên chỉ bị bẹp hết đầu xe, người ngồi trong xe không ai bị thương. Bọn người ngồi trên xe Uwaz nhảy xuống, tất cả đều mặt đỏ tía tai, một số cởi trần, quần xắn ống cao, ống thấp, hùng hổ xuống thách thức. Chúng em gọi cho công an vì hành vi của chúng rất côn đồ, chúng thách thức nhà em rằng chúng là công an hình sự của tỉnh Bắc Ninh, đang trên đường đi làm nhiệm vụ về, xe chúng mày đi sau đâm vào xe bọn tao có gọi công an đến chúng mày cũng chả làm gì được bọn tao. Cuối cùng công an giao thông đến nhưng không làm gì được bọn chúng thật, vì theo hiện trường lúc đó thì xe em bị sử sai, đâm vào xe Uwaz.
Vậy là công an hình sự Bắc Ninh (em chỉ nói những người ngồi trên xe Uwaz 99A-1655) đã dùng những kiến thức được dạy dỗ để lách luật, làm những điều ai trái giữa thanh thiên bạch nhật, thách thức dân thường. Hỏi có đáng mặt chiến sĩ công an hay không.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Hồi em học lái xe, thầy dạy bảo lên xe phải lấy chữ NHẪN làm đầu, không...
Container-Chắc là 16 bánh xe công lí ấy...
Xin hỏi bạn đã đi xe đường dài bao giờ chưa, tốc độ cho phép...
Mừng vị cả nhà chủ thớt an toàn.
Cái tiêu đề ấy bạn, đọc mà bực cả mình.
CA của...