Chào các chị ạ,lần đầu tiên e chia sẻ một vài điều trong tình yêu của mình lên wtt vì thực sự e cũng khá bế tắc. Hy vọng các chị đọc và cho em lời khuyên
Em năm nay đang học đại học và có ny được hơn 2 năm. E và anh ấy bằng tuổi học khác trường quen nhau 1 cách rất bjh thường k có gì đáng để kể và một thời gian sau thì yêu nhau. Thời gian đầu mới yêu vì là bằng tuổi nên cả hai cũng còn nhiều ngại ngùng nhưng 1 thời gian sau cũng quen dần và bọn e đã "ăn kem trước cổng". Thời gian đầu anh vẫn rất chiều chuộng và quan tâm những khoảng gần 1 năm gần đây e thấy a có nhiều thay đổi. Anh hay cáu gắt hay la lối và dùng nhiều từ ngữ thậm tệ để nói e khi e làm những việc không vừa ý anh. E cũng công nhận là tính e ngang bướng nhưng k đến mức quá đáng như những gì a nói và những lời nói ấy thực sự làm e tổn thương rất nhiều. Thậm chí có nhiều lần đi chơi với nhau mà e k làm đúng ý anh, a sẵn sàng nói em ngu k được tích sự gì ngay trên đường khiến e rất ngại và buồn nữa. E nhớ có một lần anh nhờ e làm giúp mấy giấy tờ nhưng đến ngày a đi lấy thì họ nói k có(hẹn trong ngày đến lấy và a đến từ sáng sớm) vậy là a gọi điện cho e nói e k được việc gì chỉ toàn phá hoại sau này k dám nhờ gì nữa chẳng được cái nước gì xấu ng xấu nết .e lúc đó bất ngờ quá k nói được câu gì chỉ khóc thôi,thực sự e k ngờ lại phải nghe những lời đó từ ny e. Đến cuối ngày thì họ gọi nói giấy tờ đã được chuyển đến nói a đến lấy,a cũng chỉ nt báo cho e rồi lại hề hề như k có chuyện gì.bình thường 2 đứa rất ít giậm nhau lâu sáng cãi nhau được nhưng tối đã nói chuyện bình thường được rồi. Có phải vì e dễ dàng tha thứ nên a không còn sợ em giận nữa hay k? Anh còn có cái tính e cực ghét là hay nói quá mọi việc lên kiểu như "em muốn anh sống sao" và nếu nhờ e việc gì mà e nói k làm được hay k làm xong là lại nói k làm nữa kiểu buông xuôi mấy lần đầu e sợ nên cố làm xong nhưng càng ngày e lại càng chán và thực sự nản lắm. Gia đình e khá hơn gd a1 chút nhưng cũng k giàu có gì,khi a gặp khó khăn e cũng cho a mượn một số tiền với sinh viên cũng không thể gọi là nhỏ nhưng đến khi e đòi a lại nói là" đi với em a phải chi bao nhiêu với lại thỉnh thoảng e lấy của a thì làm gì còn mà đòi" hoặc nói những câu " e giết a đi mà lấy tiền bảo hiểm". Em chán cũng không muốn nói. Vì là có quan hệ sớm nên đôi lúc e thấy trong người không ổn lắm muốn a đi khám cùng thì anh lấy lí do a k có xe k đưa đi được( cả hai bọn e đều đi xe buýt) và nó e tự đi. E buồn vô cùng và nhiều lúc muốn chia tay nhưng lại không đủ dũng cảm. Chắc tại e yêu sâu nặng và mù quáng quá và cũng bởi ngoài những cái xấu trên a vẫn yêu vẫn tốt với e. Không chỉ e mà còn nhiều người đều thấy a tốt biết chăm sóc cho người thân và luôn cố gắng tự lập. E vẫn còn yêu anh nhiều lắm nhưng sau những chuyện xảy ra e không biết phải làm như thế nào? Các chị có nhiều kinh nghiệm cho e lời khuyên với ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1