Con mình 15 tháng nhưng từ Tết đến nay, mỗi đêm con khóc quấy 4 - 5 lần, mình và chồng mất ngủ, chồng dễ ngủ, sức khỏe tốt hơn mình nên uít ảnh hưởng. Còn mình, ôi thôi thật thảm hại, mất ngủ, sức khỏe, nhan sắc sa sút, bệnh triển miên, đi làm ko nổi, nghỉ phép hoài đâm ngại với sếp và đồng nghiệp, nếu nghỉ làm thì chắc càng thê thảm hơn do thời buổi kinh tế khó khăn cộng thêm áp lực cơm áo gạo tiền. Chị/ bạn nào có kinh nghiệm giúp mình với.


Mình có cho con đi khám bác sĩ nhưng ko hiệu quả gì vì con khóc thì chỉ là muốn là khóc, không có nguyên nhân cụ thể nào :(