Hic... hôm nay em bức xúc quá không biết để đâu cho hết, em muốn đem chuyện của mình kể cho mấy chị nghe, mấy chị phân tích và xem dùm em cô của em đúng hay em sai, em có là đứa cháu ngang ngược, hỗn hào, mất dạy như cô em nói không Chuyện về cô em thì em có kể cả tuần cũng không hết, nhưng mâu thuẫn gần đây thì em chịu, em không thể im lặng nín nhịn nữa. Chả là nhà cô em kế bên nhà em, ngay sát bên luôn, bên nhà ấy có 2 bà chị họ lấy chồng sinh con rồi nhưng vẫn ở nhà mẹ ruột. Cách đây mấy năm em có đăng kí dịch vụ ADSL của FPT để xài mạng ở nhà cho tiện, khoảng vài tháng sau thì chị họ em (là cô con út của cô em) nói ghé qua nhà em là cho chị ấy xài ké với, mỗi tháng chị ấy sẽ phụ tiền mạng cho em 100 nghìn và em đồng ý, cắm dây mạng vào modem nhà em cho chị ấy dùng. Nhưng nếu chỉ có như vậy thì không việc gì xảy ra cả cho đến vài tháng trước, cô em điện thoại qua bảo cho tao cắm với, tao chỉ xài 1 máy thôi, mỗi tháng tao phụ mày 50 nghìn. 50 nghìn thực sự chẳng là bao so với số tiền em đóng hàng tháng, nhưng em vẫn đồng ý vì modem nhà em đến 4 cổng, vẫn còn thừa 1 cổng, thế là em vui vẻ cắm vào cho cô em sử dụng. Nhưng vừa cắm hôm trước hôm sau modem nhà em rớt mạng, em không biết chuyện gì xảy ra cả, vẫn nghĩ do đường truyền của FPT có vấn đề, gọi điện thoại nhờ kĩ thuật viên xuống kiểm tra, nhung anh ấy nói đường truyền ko có vấn đề, nhưng lạ lùng thay, kiểm tra modem nhà em, anh ấy phát hiện có những 7 máy đang truy cập chung 1 hệ thống và anh ấy nói chính vì quá tải như thế nên modem chết luôn rồi (do modem cũng xài lâu, giờ lại bị quá tải nên em nó chết ngay tắp lự). Em hỏi cô em thì chưa kịp phân tích, cô em đãla làng, nói rằng em ko biết thì đừng nói, uh thì cô có lắp cái dây mạng nhà cô vào cái switch (em ko biết viết có đúng ko nữa em nghe phát âm nên viết ra vậy thôi) rồi từ cái switch ấy cô truyền cho thêm 3 máy của sinh viên đang thuê nhà cô dùng, nhưng cô bảo tụi nó có xài mạng đâu, lúc truy cập có 2 3 máy chứ mấy, lúc tụi nó xài thì tụi bây đi ngủ rồi nên làm gì có chuyện quá tải? Qua hỏi thăm từ con gái út của cô em, em mới biết, thì ra cô em xài mạng nhà em, tới tháng tiền em đóng, còn cô em tới tháng thu của tụi sv thuê nhà 1 máy 100 nghìn, 3 máy cô dc 300 nghìn mà ko tốn 1 xu nào hòa mạng cả.... Thế là tháng đó em phải bỏ tiền túi 600 nghìn để mua 1 modem mới... Chuyện tưởng như xong. Vừa mua modem mới, mạng xài bình thường, vừa hay tin ấy thì cô em lai điện qua, năn nỉ, hứa lần này chỉ xài 1 và 1 máy mà thôi, nhưng em kiên quyết ko chấp nhận, vì nói thật sống gần cô em mười mấy năm, tính cô thế nào em quá hiểu vì đã có quá nhiều chuyện xảy ra trước đó nhưng vì nghĩ tình bà con nên nhà em vẫn chưa bán nhà dọn đi mà thôi. Em không đồng ý, cô mắng, bảo em ích kỉ, sống ko biết nghĩ (hix, modem hư là do cô em, tiền mua em chịu mà em bị mắng thế đấy), bà chị lớn điện qua năn nỉ, nói tiền hòa mạng rất mắc, đến tháng chị đóng ko dc, em cho chị xài ké đi? Em giải thích rất nhiều, tiền thu của sv thì lấy mà hòa mạng, chứ muốn ko tốn tiền mà thu tiền như thế thì máy nhà em chỉ có chết mà thôi. Bà ý im lặng... nhưng em ko ngờ... 2 mẹ con ý lại tính 1 chuyện khác. Và hôm nay, modem nhà em lai chết. Em điện lên FPT, dùng phần mềm kiểm tra thì phát hiện có 6 máy đang truy cập modem nhà em, trong đó có máy nào đó dùng chương trình hack, 1 máy truy cập hơn 100 ip, modem nhà em chịu ko dc nên đã tự ngắt, hậu quả là mạng nhà em tiếp tục chập chờn. EM điện qua thì cô em bắt máy, và vẫn 1 bài cũ, tao ko có xài mạng, mày vu khống. Em bảo nói con vu khống gì, con kiểm tra rồi, có 6 máy đang truy cập, cô ko tin cứ qua đây con cho xem? Cô em im lặng 1 hồi rồi bảo, giờ máy tao đang tắt. làm gì có chuyện 6 máy truy cập, nói láo, tao có xài đâu, tao không biết, hỏi con MA đi (con gái lớn của cô em). Thế là em hỏi cô con út của cô em. chị ấy bảo là có cắm cho mẹ mình dùng, và giờ chị ấy ngắt rồi lúc nghe em nói. Em nói uh chị ngắt đi chứ nếu xài kiểu này modem nhà em chết tiếp rồi em lại phải bỏ tiền ra thay. Em vừa ngắt xong thì bà con lớn gọi qua, chửi em, mắng em là đồ nói láo, mất dạy... rằng bà ý ko có xài mạng và cũng toàn do em sinh sự... Giờ em chán quá, chẳng biết sao nữa, nói thì ko dcmà ko nói cũng ko xong, phải chăng em ko cho cô em xài mạng, để cô em dc xài miễn phí và có thu nhập mỗi tháng từ sv là lỗi của em? Là do em ích kỉ? Do em mất dạy???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Người có thể nói chuyện ngang...