Mình đã có chồng, có con. Chồng mình là mối tình đầu của mình. Mình cũng không biết là yêu chồng như thế nào. Chỉ đơn giản là anh là người đầu tiên nói yêu mình mà không làm mình có cảm giác ghê ghê và muốn bỏ chạy.
Khi yêu anh mình chẳng có cảm giác nhớ nhung gì. Chẳng bao giờ nghĩ tới phải diện thật đẹp khi gặp anh hay gì hết. Nói chung là lúc đó mình cũng bình thường. Gặp anh thì thấy vui và thích thú vì được đi chơi đâu đó và đương nhiên được người ta chăm sóc thì rất thích rồi. Nhưng tuyệt nhiên không có những cảm giác như mình thấy miêu tả trên phim ảnh, sách báo. Kể cả khi hôn thì mình thấy ghê ghê chứ chẳng có cảm giác điện chạy hay gì gì mà người ta miêu tả. Và kết quả là mình và chồng ít khi hôn môi. Chỉ là chồng hay hôn trán hay hôn lên má mình thôi.
Có phải là mình không bình thường hay những gì mình đọc được đều không đúng? Từ nhỏ tới lớn, mình chẳng bao giờ tự nhiên thấy cảm ai. Chẳng quan tâm để ý đứa con trai nào. Nếu ai đó nói thích mình còn thấy sao mà ghê quá rồi không muốn gặp người đó nữa. Chẳng thấy thích hay lãng mạn gì. Khi còn đi học có 1 bạn nam mà mình thích chơi chung. Thân lắm. Nhưng từ khi bạn ấy tỏ ý thích mình thì nhìn bạn ấy cứ thấy sao sao. Thấy ghê ghê và cuối cùng là hết chơi. Cứ lấy làm lạ là trước đó mình thích chơi với bạn ấy thế mà. Học đại học thì có anh kia thích mình. Sau khi anh ấy nói ra thì chỉ cần thấy dáng của anh ở đằng trước là mình tự nhiên (là phản xạ tự nhiên) quay đầu bỏ đi. Sau khi đi rồi thì giận mình nghĩ lại sao mình lại thế? Anh ta có gì đáng sợ đâu?
Mình rất không hiểu sao có người có thể tự tử vì tình hay nhất là lên forum tâm sự gia đình thấy người ta ngoại tình rồi nói vì tình yêu không cưỡng được. NT3 nói vì yêu quá không chia tay được với người có vợ. Mình thì thấy là tại sao họ lại thấy khó khăn và không được này nọ. Còn mình thì không thấy gì. Cho dù bây giờ có chia tay với chồng thật thì mình chắc sẽ buồn nhưng không nghĩ mình sẽ đau khố ghê gớm như đọc được từ những người khác.
Mình cứ thấy như mình rất không bình thường hay tại mình vẫn chưa biết?