Mình lấy chồng được 10 năm rồi, có 2 nhóc 1 trai, 1 gái, đứa con trai mới hơn 1 tuổi. Chồng mình có xưởng sản xuất riêng nên công việc tự chủ động được, hơn 2 năm trở lại đây chuyện vợt chồng rất hời hợt, có khi hơn hai tháng mới đụng chạm vào vợ mà phải đợi vợ nhắc chứ cũng ko chủ động, tối nói là công việc bận rồi ngủ lại xưởng ko về nhà( nhà cách xưởng 5 phút chạy xe, công việc có bận thật), lâu lâu mới ngủ ở nhà mà cũng ko cần vợ, mình thì ưa nhìn, đang cân đối , ko béo, ko xệ . Một ngày đẹp trời thằng cu nhà mình nghịch đt bố nó và mình vô tình thấy gmail trong đt chồng mình báo tn" có người cố tình đăng nhập vào fb ..... của bạn nhưng ko thành công" , thấy cái fb này lạ mình tò mò bấm vào theo tn đó thì nó ra 1 fb do 1 người nữ sử dụng , người đó đã có chồng, 2 con , và lấy hình đại diện và hình nền fb là đứa con trai của bà ấy , có bạn bè cũng nhiều mà toàn người chồng mình ko biết, họ đăng ảnh, bình luận, like , ...y như fb của họ, có điều họ ko cập nhật thông tin gì và chỉ đưa mỗi hình đứa con trai, ko có hình bất kì của anh nữa. Mình ngạc nhiên và hỏi chồng mình đó là ai, tại sao chồng mình lại lấy email chính ( dùng để kinh doanh ) để làm bảo mật cho fb đó?, ô trả lời mình rằng trước đây ô tạo fb đó để kinh doanh( đăng quảng cáo), nhưng kết bạn nhiều quá bị khoá rồi, rồi ô gửi cho mình cái địa chỉ email đăng nhập và pass của cái fb đó, pass là số đt của ông.ô bảo mình vào mà coi, mình đăng nhập vào vẫn được, đúng là fb mà người phụ nữ đó đang dùng, mình hỏi ko chồng mình là fb ko khoá, tại sao khi ko lại lấy tên fb đó( tên fb là tên của người phụ nữ đang dùng cái fb đó luôn), tại sao fb của anh mà người khác dùng? Giữa anh và người phụ nữ đó có quan hệ gì sao?đứa con trai trên fb là như thế nào ?em cần lời giải thích. Ô trả lời lại mình rằng " đĩ mẹ mày, tao làm ko kịp thở mày suốt ngày ghen tuông , mày muốn nghỉ gì kệ mày tao ko cần giải thích gì cả", rồi im luôn , ko về ko thèm hỏi con cái luôn, ong suốt ngày ăn ngủ với fb và đt, ô sử dụng 1 fb khác có kết bạn với mình, sau sự việc này ô huỹ luôn kb với mình luôn .có ai rành về fb giải thích giúp mình vụ này với , vậy là sao?


Nếu fb đó đã bị khoá thì ko thể đăng nhập dc


Nếu fb đó đã bị huỹ và người kia tạo fb mới thì mình ko thể đăng nhập với tên và pass củ được


Nếu fb đó bị hack thì họ sẽ đổi pass và phải có mục đích gì đó mới hack, đăng này người này là giáo viên cũng ko thấy đăng gì


Và đâu trùng hợp đến nỗi ô chồng mình khi ko lại lấy tên fb trùng với tên của bà kia đang sử dụng fb đó được


Pass là số đt đâu phải dể mò


Vậy phải chăng chồng mình và bà kia dan díu với nhau và fb đó là chồng mình tạo cho bà kia ? Ai còn lời giải thích nào hợp kia hơn ko chia sẽ giúp mình với!!!!!