Chả là chàng nhà em hút thuốc, chưa đến mức nghiện nhưng mỗi ngày hút khoảng 2-3 điếu. Hồi yêu nhau, em ko cấm, nghĩ đấy là do ý thức của họ, cấm chả được. Chỉ là đừng hút trước mặt em vì em ko...ngửi được thôi. Vấn đề trở nên lớn hơn khi ba mẹ chàng giao cho em trọng trách bắt chàng bỏ thuốc. Em hỏi ý kiến chàng kèm theo dọa dẫm hút thuốc dễ sinh con gái lắm (mà chàng thì chỉ muốn cu tý thôi). Thế là chàng cũng đồng ý sẽ bỏ. Em nghi vấn "có chắc ko đấy? Bỏ thuốc đâu phải cứ nói bỏ là được?Anh suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời". Chàng vẫn quả quyết "Được". "Nếu em bắt quả tang anh hút thì sao?". "Tùy em". "Em sẽ ko nói chuyện với anh nhé?". "Uh".


Lần 1, ko cần bắt quả tang cũng biết đã hút thuốc với ông anh họ. Cái mùi khét ấy đặc trưng thế, làm sao mà dấu được (đã thế có lần mình mách chàng hút xong ăn sing-gum sẽ hết mùi. Thế là sau này cứ ăn sing-gum là mình biết vừa hút xong, hehe). Giận 1 ngày, ko thèm nói chuyện. Chàng năn nỉ, mình xuống nước:


- Em đã bảo bỏ thuốc ko phải dễ mà!!


- Uh! Chàng gãi đầu.


- Thế giờ anh tính sao?


- Thì...từ từ...


- Từ từ là bao lâu?


- 3 tháng


Mình đồng ý 3 tháng, hình phạt sẽ là...ly thân nếu chàng ko thực hiện lời cam kết. Chàng chấp nhận.


Thời hạn 3 tháng đã qua được chục ngày. Chàng tiến bộ rõ rệt, quả là ko hút thật. Hic, nhưng 2 hôm trước, MC bảo "thằng H cứ hút thuốc tối ngày, nó vừa hút thuốc bảo mẹ là đừng nói lại với vợ con" đấy!


Máu điên nổi lên, mình xông lên phòng:


- Anh vừa hút thuốc phải ko?


- Hồi nào?


- Mẹ vừa nói với em đấy!! Mình hét.


Mặt chàng biến sắc. Mình tức quá quát "Anh còn gì để nói nữa ko? Anh muốn ly thân chứ gì?"


Tối đó e về nhà mẹ đẻ ngủ, chàng lút cút về theo (nhà mẹ em ko có ai cả). 2 ngày ko thèm nhìn mặt dù chàng năn nỉ thế nào đi chăng nữa. Tức quá cơ!! Ngay cả ly thân mà cũng ko làm chàng bỏ được à? Gruuu!! Vậy là chàng xem...thuốc lá hơn mình rồi :Crying:


2 ngày xong cũng nguôi nguôi (cứ xáp vào ôm, gỡ ko buông thì đá cũng phải mềm :Laughing:) Hỏi chàng còn dám hứa hẹn gì nữa ko thì chỉ im lặng. Mình bảo "Em ko biết. Em viết sẵn lá đơn li hôn, nếu anh hút thuốc thì cứ ký vào đấy!!" Chàng lí nhí "Thôi mà em..."


Hic, em phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nếu chàng tái phạm thì li hôn thật à? :Worried: Có cách nào cho chàng bỏ thuốc ko ạ?