Gần đây gặp phải khá nhiều chuyện bất mãn về tiền bạc và tình cảm gia đình. Gửi tâm sự vào đây mong được mọi người chia sẻ.


Gia đình mình ngày xưa có bố và anh ruột và mình. Mình và anh khi còn trẻ cả 2 đều khó khăn về tiền bạc, khi ấy mỗi khi có gì ăn uống anh hay chia cho mình 1 nửa, nhiều khi đói không có tiền ăn cơm thì anh cho mượn tiền, nhiều khi thất nghiệp không có tiền ăn thì anh hay mua đồ cho mình ăn đỡ đói.


Gần đây anh không còn khó khăn về tiền bạc, có chút dư giả. Anh mình ra làm ăn riêng, mình là người phụ giúp anh khá nhiều, khá nhiều mối mang làm ăn do mình mang về, nhiều lúc mình bỏ cả công việc đang làm chỉ để giúp anh làm ăn, mỗi lần như thế mình đều không được trả công.


Cách đây 2 năm vì cần tiền xoay sở nên mình mượn anh 50 triệu, anh liền nói không có tiền và nói là nếu sau này mình có làm ăn thua lỗ hay hết tiền gì thì cũng không cho mình mượn tiền, vì anh nói tiền anh không bao giờ dư, mặc dù thật sự mình biết anh luôn có 2 tỷ tiền nhàn rỗi trong tài khoản ngân hàng. Anh nói nếu sau này mình không may mà không có chỗ ở thì anh cũng không thể cho mình ở nhờ vì anh nói mình phải biết tự lo cho bản thân.


Cách đây 1 năm lần đầu tiên mình đề cập tiền công về 1 hợp đồng cho vay mình giúp anh kiếm được tiền lời 100 triệu, mấy năm trời giúp anh làm việc chưa bao giờ được trả công, nên mình mở miệng xin anh 10 triệu hoa hồng. Anh nhìn với ánh mắt cực kỳ khó chịu, anh nói chỉ cho mình 1 triệu, anh nói mình làm vậy là làm mất tình cảm gia đình. Lúc ấy mình cảm thấy có lỗi vì anh em ruột mà mình lại mở miệng xin hoa hồng.


Lần thứ 2 anh mình rao bán căn nhà, anh nói sẽ cho người lo thủ tục mua bán nhà 20 triệu, khi đó mình mất 3 tháng khá là vất vả lo toàn bộ thủ tục nhà cho anh, mình nói anh trả cho người ngoài bao nhiêu thì trả cho em bấy nhiêu, anh mình lại nhìn mình cực kỳ khó chịu, và nói là chỉ cho mình 5 triệu.


Lần thứ 3 mình giúp mua và bán lại 1 căn nhà với giá chắc chắn lời ngay 300 triệu, mình xin anh hoa hồng 10% là 30 triệu, anh mình nói chỉ cho mình 2 triệu, anh mình còn mắng mình 1 trận tơi tả là mình người gia đình mà quá tính toán tiền bạc, quá thực dụng, anh nói ngày xưa khi mình thất nghiệp anh cho mượn vài trăm ngàn cho mình chống đói sao mình không nghĩ đến tình cảm xưa, anh nói ngày xưa khi mình không có việc làm anh hay chia nửa phần cơm cho mình sao mình không nghĩ đến.


Mình nói là em đã giúp anh mấy năm qua không công rồi, nhiều lúc em bỏ cả công việc làm để giúp anh, những lần em xin hoa hồng em chỉ xin đúng con số hoặc ít hơn con số anh cho người ngoài xa lạ, hoặc xin anh 10% số tiền mà nhờ tất cả mối quan hệ và công sức của em mới có thể kiếm lời được cho anh.


Anh lại mắng tiếp mình sống quá tính toán, anh em mà không có tình cảm, không có đạo đức.


Mình thật sự thấy khá phiền muộn, bất kỳ giao dịch nào nếu làm với người ngoài mình đều có thể yêu cầu hoặc được chia gấp 3 lần của anh, mình chỉ xin anh 1/3 số đó bao gồm tất cả công sức tháng ngày đi lại và nhiều đêm thức khuya làm việc giúp anh, liệu mình có phải là người em quá đáng và quá tính toán hay không?


Hay là anh ruột mình là người cư xử tính toán và không đẹp về tiền bạc?


Không biết có phải tiền bạc đã làm cho anh mình hoặc mình bị biến chất hay không?


Hay tình người nếu dính dáng đến tiền bạc đều là mỏng manh và phũ phàng như thế?


Vì mình không thể mãi bỏ cả công việc để phụ giúp anh làm ăn, nhưng mình cũng lo ngại nếu không có những mối hàng mình mang lại thì anh có thể bỏ bê hết việc làm ăn sa đà vào ăn chơi. Vì mình đã từng chán nản và bỏ anh 1 năm thì anh bỏ luôn việc làm ăn khiến anh mất hết thu nhập, khi ấy anh chỉ sống nhờ vào căn nhà cho thuê 5 triệu/tháng và tiền lãi từ 2 tỷ nhàn rỗi gửi trong ngân hàng.


Thật sự mình không muốn mãi làm con trâu không công cho anh nhưng cũng không muốn anh bỏ bê làm ăn nên mới nhiệt tình giúp anh. Thật sự cảm thấy không biết nên cư xử với anh như thế nào cho đúng với tình anh em ruột thịt???