Đằng sau mỗi cái nick ảo là một con người thật, với những tâm trạng buồn vui rất thật. Nếu vì một lý do nào đó mà bạn không còn muốn xuât hiện trên diễn đàn nữa, bạn nghĩ có nên xóa luôn nick của mình để không còn một dấu vết nào của mình bị lưu lại trên diễn đàn?


Theo mình thì không, dù buồn, dù vui, thì mỗi bài viết của chúng ta đóng góp cho diễn đàn ít nhiều đều là một phần hoặc cả tâm huyết của chúng ta. Mỗi bài viết của mình bị xóa đi (dù bị mod xóa hay chính mình thấy không hài lòng nên xóa) cũng khiến mình cảm thấy đau lòng (sến tí). Nếu vì lý do nào mà ta buộc phải xóa nick, thì các bạn có cảm thấy cảm thấy đau như mình không nhỉ?


Mình có một vài nick được lập rất lâu, dù rất ít dùng tới nhưng thỉnh thoảng mở ra đọc các bài viết cũ, mình lại thấy bao kỷ niệm ngày xưa chợt hiện về. Có những tâm tư tưởng đã quên bẵng đi, bỗng dưng sống lại, bồi hồi, xúc động.


Mình chưa bao giờ tự xóa nick nào của mình trên diễn đàn cả. Mình thấy trong diễn đàn này có mục nhờ Admin xóa nick, hoặc xóa hết bài viết, nên muốn hỏi các anh chị em: Điều này có thật sự cần thiết không? và tại sao?