Mình đang làm việc cùng một người bạn của chị gái, cô ấy thì đang quen một anh cùng chổ làm.
Anh này hỏi mình: - cô bạn này là người như thế nào?
Mình vốn không thích nhiều chuyện hay xen vào chuyện của người khác nhưng mình thấy cô bạn này "nổ" và nói dối rất nhiều chuyện.
Chẳng hạn như chuyện gia đình, họ hàng, việc làm, lý do chia tay với chồng sắp cưới nữa, để rồi 1 tháng sau cô ấy quen anh này,...
Nhưng mình chỉ nói là:- anh tự tìm hiểu đi. Mặc dù mình biết hết tất cả vì chị gái mình là bạn thân mà.
Mình không nói ra sự thật thì anh này cũng không bao bao giờ biết được. Mình thấy ấy nấy lắm vì người ta tin tưởng mình và muốn mình cho biết. Nhưng mà nói ra thì là hại bạn rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1