Chào các anh chị. Mong các anh chị cho em một lời khuyên với ạ.


Em và nguời yêu em chênh lệch tuổi tác khá nhiều nên hay bất đồng quan điểm và cãi nhau lắm ạ. Những lúc cãi nhau như vậy đôi khi anh ấy không kiềm chế được nên có chửi thề và nói nặng em. Tính em cũng nóng nên khi nghe anh xúc phạm như vậy em cũng có chửi anh lại và tụi em chia tay. Nhưng sau đó lại quay lại với nhau. Chuyện cứ như vậy lặp đi lặp lại cũng khá nhiều lần khiến em thấy chán nản lắm. Truớc đây em có hỏi anh ấy sau này nếu lấy nhau vc có xích mích anh có đánh em không. Anh ấy bảo nếu em láo thì anh ấy sẽ đánh. Em nghe mà thấy sợ lắm. Đầu năm sau tụi em sẽ tổ chức đám cuới nhưng em cảm thấy sợ và thất vọng về con nguời anh ấy. Bây giờ tình cảm của em dành cho anh cũng không còn như truớc nữa. Bình thừong anh ấy hiền và nói chuyện khá ngọt, nhưng khi đụng chuyện một cái thôi, đôi khi chuyện nhỏ anh ấy cũng nóng giận và nói năng ghê lắm. Lúc nóng thỉnh thoảng anh ấy đập đồ nữa ạ. :-( Ngặt một nỗi là chuyện cuới xin gia đình bạn bè, đồng nghiệp của em và anh ấy đều biết hết rồi. Giờ mà có gì em sợ xấu mặt gia đình em lắm. Anh chị cho em lời khuyên với ạ. Em thấy hoang mang quá :'(