Đang thất nghiệp và bị đá, không biết làm gì từ cả tuần nay mình lang thang theo bạn bè kinh doanh quần áo, nói cho văn hoa là kinh doanh mặt hàng thời trang.


Cả ngày hôm nay trời mưa, không bán được gì nhìn đống hàng mình chợt nhận ra tình yêu cũng giống như hàng thời trang. Nếu mình không update, theo kịp xu hướng thì người tiêu dùng sẽ quay lưng lại với mình. Tình yêu cũng vậy, nếu mình không tìm hiểu, theo dõi xem đối phương đang suy nghĩ gì, muốn gì và kịp thời điều chỉnh thì đói phương sẽ dẫn rời xa mình!


Sau vài mối tình với các tính cách khác nhau của người yêu, tôi đặt ra cho mình quy tắc không có gì là quan trọng. Không theo dõi kiểm tra sinh hoạt của người yêu, không kiểm tra tin nhắn điện thoại của người yêu và để anh ấy tự do làm nhưxng gì mình thích. Cuối cùng anh ấy nói mình không quan tâm anh ấy rồi anh ấy sẽ có ngày có bạn gái khác!


Rồi anh ấy nói xa gần chuyện chia tay, mình bắt đầu hỏi han rồi mình chủ động nói muốn có quyền kiểm tra nhà anh ấy bất kỳ lúc nào mình muốn. Nhưng rồi vẫn chia tay!


Mình phải làm gì ở cuộc tình sau ? Kiểm tra, quản lý, hay ....